RU

Ta gởi Em cầu vồng khoảnh khắc… ( 11/ 11/ 1999 – 17/ 11/ 2025 ).
Bé dại à con thương
Thinh không quầng níu đợi
Trang sách nhỏ khép mở
Cánh cổng hành trang đời
Khẽ theo gió mây ngàn
U uất quầng tiễn đưa
Chặng dài ngắn thong dong
Ru ru à ru em…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
RU
Hà Nội, lúc 23h 24ph ngày 20/ 11/ 2025
Con thương hỡi vầng dương níu đợi…
Canh khuya gió lạnh trăng tà
Đưa tiễn chặng đời đưa tiễn
ầu ơ
Nại Hà cầu khúc khửu cheo veo
Con bước vội gập ghềnh vội bước…
Chia tay nhé hoàng hôn chụm lửa
Lửa diêm la thiêu đốt tàn canh
Phía sau bóng hoàng hôn chấp chới
Biệt li đời khắc khắc
tim ơi…
Bé dại hời ru à ru thiếp…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *