Hà Nội, lúc 18h 29ph ngày 17/ 12/ 2025
Nếu mai anh có về
Cơm lam chiều Mẹ thổi
Bếp than hồng lửa rụi
Đốm tàn tro thanh xuân
Canh thâu hiu hắt đợi
Vào ra Mẹ ngóng trông
Mẹ đợi anh đông gào khẽ cửa
Chinh chiến quân thù thắp lửa
Thanh Xuân
Dẻo cao gió hú mênh mênh
Trập trùng biêng biếc đại ngàn
ru anh
Ru thanh xuân chiến trận
biên thùy
Ru say nồng võng liếp
ầu ơ
Tháng năm đời chiến trinh
Bất Tử
Níu hồn anh chiến trận cam go
Níu tử sanh li biệt
quân thù
Mẹ ra vào mong ngóng
ầu ơ
Anh đi thủa rát buốt
Bom dội giặc thù tưới
Khắp hai miền Việt Nam…
Mẹ đợi anh đông gào
khẽ cửa…
…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook
