SẮC

Hà Nội, lúc 15h 10ph ngày 19/ 09/ 2022
Mẹ ơi con gọi Mẹ gió chuyển mùa hanh hao
Mẹ ơi con gọi Mẹ phương bắc bờ phương nam
Qua rồi con gió lặng bờ bắc bờ nam thương
Con gởi Mẹ mây ngàn thênh thênh Ba Đình nắng Tháp Rùa in soi bóng Hồn non nước Việt Nam
Mẹ ơi con gởi Mẹ chuyển động miền cát trắng phù du con tạo hóa vần xoay vần vần xoay
Mẹ mãi khỏe Mẹ yêu vầng dương tia nắng rọi lối nhỏ lối con đi
Mẹ mãi khỏe Mẹ thương ầu ơ năm năm tháng chặng hành trình cam go gót chân hằn in dấu
Dấu Mẹ dấu
dấu
yêu
Con gởi Mẹ mây ngàn nắng thênh thênh rót mật Tháp Rùa nghiêng soi bóng lục lạc vầng ánh dương Ba Đình cao xanh gió tung bay bóng Quốc Kì
Việt Nam Mẹ Quê Hương
Con gởi Mẹ thênh thênh chiếu trải bờ êm êm thiếp nhẹ giấc an nhiên bừng tỉnh con gió thoảng
Mẹ mãi khỏe Mẹ thương
Con bờ bắc chặng ngái câu ví dặm hò ngân bông điên điển lúc lỉu món quà miền thanh xuân
Mẹ ơi lại con gió nhức mình Mẹ chuyển đau sanh lão bệnh tử đời níu chân Mẹ à ơi
Mười Tám vầng lục lạc rí rách suối trong veo gió thổi hồn xoay chuyển
Mẹ mãi khỏe Mẹ thương
Mẹ cười nhé cho không gian bừng sáng…

Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *