SINH TỬ: – ( LUÂN HỒI )

Hà Nội, lúc 21h 35ph ngày 09/ 07/ 2018

 

Người về tiễn biệt ( Thiên thu ). Ra đi ở lại nặng lòng ( Xót đau ). Người về người nhớ chiều xa. Nhớ mưa giăng lối nhớ mòn gót sen. Người về người nhớ ta chăng. Thiên thu tiễn biệt. Nặng lòng xót tan… Tiễn đi tiễn nhớ đợi chờ. Mây giăng che phủ chiều tàn biệt li. Biệt li đoạn chát đoạn cay. Âm dương cách trở nẻo về nhớ đau… Quặn đau nỗi nhớ ( Bồng lai ). Bồng lai Hạc trắng đón đợi yêu thương… Người về người nhớ ta chăng. Nhớ mưa giăng lối. Nhớ mòn gót sen… Người về người nhớ chiều xưa. Nhớ mưa mưa đuổi chợ chiều mải mê. Người về người nhớ gợi mơ. Nhớ ai thả tóc giáng chiều gió lay. Người ơi tiễn biệt biệt li. Mưa giăng giăng lối mây chiều đưa chân. Bồng lai cõi nhớ cõi mơ. Nhớ mơ mơ nhớ tiễn biệt Bồng Lai…

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

LUÂN HỒI

 

Hà Nội, lúc 03h 18ph ngày 06/ 07/ 2018

 

Ranh giới hỡi mong manh
Sự ra đi, ở lại…
Nặng đau. Nặng ( Chất chứa )
Cả ( Cõi đời ). Nhớ, Ân…
Ơi hỡi ơi. Ơi hỡi
Biết bao trang sách nhỏ
Hồ thơ. Hồn chất chứa
Những trang giấy tinh khôi
Hỗi búp mảnh chồi non
Hỗi yêu thương nhói nhức
Nghĩa ân tình đồng đội
Máu thịt hồn ( Biệt li )…
Ranh giới hỗi mong manh
Sự ra đi ( Vội vã )
Chén trà trưa rót nhẹ
Mẹ Cha ân cần gửi
Cả ( Cõi đời ) nhớ yêu
Nghĩa phu thê chưa trọn
Tình bằng hữu ( Anh, em )
Ơi hỡi ơi ( Con dại )
Bé dại nỗi ( Quặn đau )
Nếu một sớm mai kia
Con thương bừng tỉnh giấc
Nấc nghẹn bao chất chứa
Bóng đa xòe tán mát
Mẹ thiếp nhẹ rồi xa
Cha trăn trở ( Nặng bước )
Chẳng còn gốc đa mát
Mẹ Cha xòa bóng gợi
Gợi nhớ gợi yêu thương…
Ranh giới hỗi mong manh
Giật mình bao ( Nhức nhói )
Chặng đường bao gian khó
Gồng mình lên chống chọi
Hỗi buông nhẹ xuôi tay
Trăn trở bao ( Quặn thắt )
Giây phút hỗi ( Mong manh )
Tơ trời buông lưới thảng
Gợi nhớ. Gợi chia xa
Đau cho đau ( Nhức nhối )
Trang sách kia viết vội
Bản tình ca ( Ru êm )
Đều nỗi đau ( Chất chứa )
Nỗi tan xót ( Thương yêu )
Ơi hỡi ơi. Ơi hỡi
Ai thay ta đoạn đường
Chăm bẵm thương yêu ( Dại )
Bày con thương ( Ngơ ngác )
Giữa dòng đời ( Hành trang )…
Ơi hỡi ơi ( Chất chứa )
Cả ( Cõi Trời ) nặng đau
Báo ân ơi Báo hiếu
Cùng nỗi vò xé ( Than )…
Giây phút hỗi mong
Sự ra đi ở lại
Chẳng còn bao nuối tiếc
Đọng chất chứa ( Cõi Trời )
Dang dở đoạn đường ( Xa )
Gồng mình lên ( Chống trả )
Chịu nỗi đau ( Vò xé )
Cũng lại chỉ để dành
Trả nợ ơi ( Chất chứa )
Những trang sách cuộc đời
Viết vội dành cất tặng
Bé dại hỗi ( Bày Con )
Hỗi ra đi, ở lại
Hỗi chống trọi gồng mình
Lẽ thường đời vốn vậy
Chẳng phải để dành riêng
Cho mỗi ( Linh hồn ) hỡi
Tham sự sống lo vuột
Vuột phú quí vinh hoa
Tất cả đều ( Phù du )
Chỉ mong ngày ở lại
Chép cho trọn ( Hồ thơ )
Thương yêu dành cất tặng
( Bé dại ) hỗi ( Thương thương )…
Bao cánh tay ( Đồng loại )
Bè bạn khắp muôn phương
Thương yêu dòng máu chảy
Những nỗi quặn nỗi đau
Đều hòa chung nhịp đập
Xẻ chia bao chất chứa
Nỗi ngọt ngào khúc hát
Viên kẹo đắng cuộc đời
Bao kinh nghiệm truyền tụng
Rồi những vần thơ hay
Những yêu thương ( Bí truyền )
Thổi hồn bao chất chứa
Nhành cây mảnh lá nhẹ
Đều gửi trọn ( Tâm nguyện )
Mơ những thương yêu hỡi
Lạc quan bình an nhé
Vầng sáng vầng dương hỡi
Lấp ló bóng thương yêu
Xòe tán mát quây quần
Đón đợi ( Nhẹ tựa mây )…
Ranh giới hỗi mong manh
Sự ra đi ở lại
Nặng đau nặng ( Chất chứa )
Cả ( Cõi đời ) nhớ yêu
Vòng xoáy hỗi ( Luân hồi )
Chẳng thể ai tránh nổi
Bánh xe lăn ( Cửa Phủ )
Trực đón đợi ( Biệt li )…
Ranh giới hỗi mong manh
Người ra đi kẻ ở
Đều ( Thiên định ). ( Số Trời )
Chẳng thể xoay ( Luân hồi )
Buông ( Quên ) bất kể ai
Nhưng còn đó một ngày
Thế gian Người rộn rã
Vòng xoay ơi ở lại
Viết cho trọn ( Hồ thơ )…
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài Pháp: https://youtu.be/pwFiF0BNGoA

 

https://youtu.be/Dx2jy7UOPt0

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *