SỨ MỆNH 2

Viết tặng bác Lê Mai Hương. Người con của giang sơn đất Việt, của vùng đất tổ vua Hùng. Người có những nỗi đau bên những người thợ chài áo vải!

SỨ MỆNH-2

Có nỗi đau nào. Sao lại ngọt ngào đến thế

Bao trầm luân cay đắng của một kiếp làm người

Nợ ân tình.Nợ ơn nghĩa thế gian

Hỡi ai ơi. Chặng đường dài gian khó

Trí Huệ kia. Hãy báo đáp Tổ Tông

Công sinh thành. Mẹ Cha dưỡng dục

Bao năm tháng dùi mài kinh sách

Khối óc này. Và con tim đẫm lệ

Hoà chung cùng dòng nước cuốn trôi

Hãy đưa ra những nghiên cứu chuyên sâu

Thật gần đó. Bên dân lành áo vải

Để thanh bình trở về với Biển

Nâng bước chân người thợ chài vất vả

Nụ cười hằn sâu. Lấp ló Ánh Dương

Dòng nước mặn lại ngập tràn no đủ

Lấp lánh kia. Hạnh Phúc cười vang.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *