TA BÀ: – ( GIỚI LUẬT )

Hà Nội, lúc 21h 34ph ngày 28/ 07/ 2018

 

Năm tháng hỡi dần trôi. Đời Người ai cũng trải. Trầm luân đời biến cố. Phong ba nghiệp ( Phù Du ). Ơi hỡi ơi Dân thế. Thế dân đời ( Chát cay ). Hỡi yêu thương ( Trân quí Giống nòi ). Hỡi đớn đau ngoài kia ( Nghiệp nạn ). Chừa cho mình lối thoát ( Phong Ba ). Vòng xoay ơi ( Sinh tồn ). Ta chẳng trả Trẻ thơ sẽ trả. Trả thay ta món nợ ( Nghĩa Ân )…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

GIỚI LUẬT

 

Hà Nội, lúc 20h 57ph ngày 19/ 07/ 2018

 

Hỡi ơi tiếng nói Cửu Trùng
Non xa Hùng vĩ Suối nguồn ( Ru êm )
Hỡi ơi róc rách Cam Lồ
Dương Liễu buông nhành Mẹ Phật chở che
Hỡi ơi ơi hỡi Cửu Trùng
Chư Thiên Chư Phật khắp cả ( Mười Phương )
Hỡi ơi môn Pháp ( Pháp môn )
Cha gieo ( Truyền bá ): – ( Thế gian Người: Tụng xưng )…
Hỡi ơi ơi hỡi ( Non xa )
Muôn phương khắp cõi Tà Bà ( Tái sinh )
Nói tiếng nói yêu thương nhân ái
Tiếng cười chê oan thán lui xa
Cha vẫn dạy ơi hỡi yêu thương
Tiếng nói hỗi ấm lòng ( Nhân thế )
Nói tiếng nói sâu thẳm con tim
Tiếng cười vui: – ( Chẳng mặn chát Thế gian )…
Ơi hỡi ơi yêu thương trân quí
Máu thịt kia cũng bởi: – ( Tạo hóa ban )
Đều Luân hồi vòng xoáy ( Sinh tồn )
Ta chẳng trả:- ( Trẻ thơ sẽ trả )
Trả thay ta món nợ ( Diệt Ân )…
Ơi hỡi ơi truyền tụng ( Nhân thế )
Hoa thơm hỡi Cửu trùng ( Soi xét )
Ta vì mình giữ trọn ( Đạo nghĩa )
Yêu thương trân quí mái ấm ( Phước Hạnh )
Trên dưới thuận hòa thương mến ( Ngân vang )
Ngân vang ý chí sức mạnh
Chung tay xây dựng ( Cõi đời ) An yên…
Ơi hỡi ơi truyền tụng Nhân thế
Giáo luật nào chẳng Mẹ Cha ban
Ban cho hơi ấm nghĩa tình
Muôn phương xiết chặt ấm nồng chẳng chia
Chẳng phân chia gianh giới thấp cao
Đi một ngày đàng học vạn ( Tràng khôn )…
Ơi hỡi ơi Dương thế Cõi đời
Nhân gian này chẳng phải Mẹ Cha ban tặng
Thế gian đời này chẳng phải Mẹ Cha trao
Mẹ Cha trao thương mến nghĩa tình
Yêu thương nồng ấm tiếng cười rộn vang
Nhưng hỡi ôi ( Giới Luật ) vẹn đó
Vẹn nguyên hỗi vòng xoáy ( Sinh tồn )
Quốc Pháp giáo dục răn dạy
Gia phong chỉ giới phân minh kiết tường
Thiên Địa ( Giới Luật ) phân minh
Vòng xoay Luân hồi trả nợ ( Thế Dân )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/EPl2kPo9Qmo

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *