TÁI SINH: – ( CÕI ĐỜI )

Hà Nội, lúc 22h 57ph ngày 29/ 06/ 2018

 

Luân hồi tiền kiếp ( Tái sinh ). Thánh tăng ( Đắc Đạo ) Chư Thiên ( Cõi Đời )
Vị lai ơi hỡi ( Trời xa ). Thánh tăng ( Đắc Đạo ) Chư Thiên ( Cổng Trời )
Nam Mô Bồ Tát ( Hiện thân ). Cõi đời ( Cực lạc ). Thế gian Người ( Tụng ca )
Nam Mô Chư Phật Mười Phương
Mẹ Cha ơi hỡi. Thế gian ( Người ) nguyện ngân
Nguyện ngân. Ca khúc ( Nam Mô )
Đương lai ( Di Lặc ). Cõi Trời ( Chuyển giao )
Tam Bảo ngôi thất ( Chính cao )
Nương theo bóng sáng rạng ngời ( Ánh Dương )
Chư Thiên. Chư Phật mười phương
Chuyển giao ( Tái thế ). Ta bà ( Cõi Cha )…
Nam Mô tận hư không. Biến pháp giới quá hiện vị lai. Thập phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng. Thường Trụ Tam Bảo
Tam Bảo ngôi thất ( Chính Tâm ). Bóng cao bóng tỏa. Nẻo đường ngát hương
Hương xa bay. Hương thơm nồng ấm. Đóa hương Trời tỏa ngát ( Thế gian )
Nẻo đi cho hỡi chốn về. Muôn dân trăm họ quây quần ngân vang. Ngân vang ơi khúc ( Nam Mô ). Thập phương Chư Phật. Ta bà ( Tái sinh )
Nam mô ơi hỡi ( Vị Lai ). Đương Lai Di Lặc ta bà ( Chuyển giao ). Chuyển giao ngôi thất ( Chính Tâm ). Tam Bảo ngự chính ( Tâm Hồn Sáng Trong )
Dòng nước mát. Suối nguồn lách chạy. Đóa hương đời. Chư Phật ( Hiện Thân )
Biến pháp giới ( Luân Chuyển Cổng Trời ). Nghiêng bóng ( Tam Bảo ) độ đời ( Thế Gian )
Thập phương Chư Phật Mười phương. Ta bà ( Tái Thế ) nẻo về ( Chính Tâm )
Biến pháp giới ( Luân Hồi Tiền Kiếp ). Thực tại Tương lai ( Ngôi thất Chuyển giao )
Chuyển giao ( Cõi mất Cõi sinh ). Hư vô Thực tại Cổng Trời ( Hiện thân )
Hiện thân giữa chốn ( Nhân gian ). Tìm chi cho hỡi mỏi mệt. ( Nẻo mơ )
Nam Mô tận hư không. Biến Pháp Giới quá hiện Vị Lai. Thập Phương Chư Phật. Ngôi cao Bóng ngả ( Tìm chi ). Chư Phật hiện hữu giữa đời ( Ngát hương ). Luân hồi Tiền kiếp ( Bóng xa ). Vị lai hiện hữu ( Cõi đời Nhân gian )
Bóng xa Bóng tỏ Bóng mờ. Bóng ngân Ngân khúc ( Ta Bà Tái Sinh )
Vị Lai ơi hỡi Cổng Trời. Thực tại hiện hữu ( Luân hồi Chuyển giao )
Mẹ Phật Cha Phật ( Giữa đời ). Cõi đời thực tại ( Cổng Trời Chính Tâm )
Tam Bảo ngôi thất ( Hiện thân ). Tâm đi để lại Chính Tà. Tà đến ở lại thay vào ( Chính Tâm )
Chính Tâm muốn nói điều chi. Việc Thiện Lương ( Tự Tâm ) lại thấu…
Ví thử như: Nẻo về Cửa Phật. Bốn mùa Ngát Hương…
Nam Mô Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp :

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *