TÂM

Hà Nội, lúc 18h 50ph ngày 17/ 05/ 2019

 

DỊCH BỆNH HỠI LAN TRÀN VẠN NẺO. VẠN CHÔNG CHÊNH VẠN CHẤP CHỚI: – ( ĐAU ).

 

DỊCH BỆNH HỠI NGÀY GIỜ NĂM THÁNG. CHIẾU ĐÃ BAN SINH LINH VẠN VẬT. VẠN GIỐNG NÒI VẠN CHẤP CHỚI: – ( TAY ).

 

BUÔNG CÁNH MỎNG CHỒI NON BÚP MẢNH. BUÔNG XÓT CAY CHẲNG THỂ BUÔNG TAY. BỮA QUA ĐÓ TRẺ THƠ RÍU RÍT. MÀN ĐÊM BUÔNG XOAY CHUYỂN: – ( DỘI ĐAU ).

 

ƠI HỠI ƠI ĐẤT TRỜI VẠN VẬT. VẠN NỖI ĐAU NỖI ĐAU GỒNG GÁNH. VẠN CHẤT CHỒNG QUẶN THẮT: – ( MẸ ƠI ). VẪN BIẾT ĐÓ NGÀY GIỜ NĂM THÁNG. DỘI DỘI ĐAU NON DẠI THƠ NGÂY. VẪN BIẾT ĐÓ TRÀN LAN NGÕ XÓM. CHẤP CHỚI QUÊ HƯƠNG MUÔN DẶM ĐỊA CẦU. ĐỂ LẠI BAO NỖI ĐAU NHỨC NHỐI. VẠN CÁNH TAY CHẤP CHỚI: – ( ĐỜI ƠI ). DỊCH BỆNH HỠI LAN TRÀN CHẲNG DỨT: – ( Bênh sởi bùng phát ở qui mô mạnh nhất trong lịch sử nhân loại ). A DI ĐÀ PHẬT: Bác Phạm Đức Toàn.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

NẠN

 

Hà Nội, lúc 21h 50ph ngày 16/ 05/ 2019

 

Nạn hỡi nạn muôn phương
Trập trùng buông vạn dẻo
Cả địa cầu oằn mình
Gồng gánh nạn tang thương
Ơi tan thương chát nghẹn
Vạn dặm chồng chất đan
Nỗi đau nỗi li tan
Lan tràn muôn ngõ lối
Chẳng chừa buông nơi nao
Cho dẫu sát gần kề
Hay địa cầu xa ngái
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Thỉnh ngân hời vạn dặm
Vạn chấp chới chông chênh
Tật bệnh hời tan thương
Dội đau đau thương dại
Quặn thắt nỗi xót xa
Bé dại hời non mảnh
Búp nhỏ yếu chở che
Mẹ Cha đau đau lắm
Cả địa cầu quặn đau
Chúng ta bao thế hệ
Đi trước bước bước sau
Nếu có đau có đớn
Có nghẹn chát chấp chênh
Vẫn oằn lên gồng gánh
Nhưng thể nao thể nao
Chát nghẹn dội thương yêu
Non dại con bé nhỏ
Thể nao sao cầm lòng
Ngoảnh mặt chẳng thể nhìn
Đau đau thấu tâm can
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Thỉnh ngân ngân muôn cõi
Chở che thương thương dại
Ươm mầm non Xã Tắc
Búp trên cành Thế gian
Để vơi đau tật bệnh
Để ríu rít chim non
Lí lắc thương thương dại
Con thương chẳng thể đau
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Thỉnh ngân nga vạn cõi
Cõi Ta Bà chuyển mây
Đưa ấm áp chồi non
Con mưa hạ dịu mát
Đuổi xa đuổi tan nhé
Phép nhiệm màu cứu sinh
Ban nghiên cứu chuyên sâu
Đưa ra nhiều phác đồ
Cứu sống bao mảnh đời
Tật bệnh đẩy lui xa
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Ngân ngân chuông thang thảng
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Cai quản cõi sinh tử
Cai quản cõi chuyển giao
Đẩy đưa giông vạn cõi
Chuyển hướng hướng hồi sinh
Tật bệnh hời nhân gian
Phương thuốc quí nhiệm màu
Bao nghiên cứu chuyên cần
Lương y như Từ Mẫu
Bóng áo trắng ân cần
Truyền hơi ấm sức mạnh
Đẩy lui lui tật bệnh
Cứu đời cứu thế gian
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà thỉnh Mẹ chiếu soi
Thỉnh Mẹ truyền hơi ấm ân từ
Thỉnh Mẹ ban nhiệm màu cứu chữa
Đưa an lành bình an vạn cõi
Tri lương đức độ Bác Sĩ cứu người
Bóng áo trắng bóng ân từ dịu êm
Nam Mô ơi hỡi Tây Phương
Tây Phương Cực Lạc bóng hời Nhân văn
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp kiết tạo: – ( Y Đức )
Đưa chuyên sâu nghiên cứu tật bệnh
Đưa hơi ấm nhân văn thân ái
Cứu bệnh như thể tương thân
Nam Mô ơi hỡi Tây Phương
Tây Phương Cực Lạc Kiết Tạo: – ( Tri Tâm )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *