THẪM

Hà Nội, lúc 10h 38ph ngày 02/ 12/ 2020
THẪM
Em hái thu sang đông
Tàn canh bạc
Nhóm lửa hồng đốt đuốc
Càn Khôn
Càn Khôn Trời Trời Đất
Đất Đất Trời Trời Đất
Càn Khôn Càn Khôn chuyển
Chuyển chuyển xoay Càn Khôn
Em hái đông heo hắt
Hái xuân hồng thao thức
Hái xuân nồng ươm biếc
Lộc non nhú nhú mầm
Mầm xanh ươm chồi biếc
Lộc biếc chồi chồi xuân
Em hái đời heo hắt
Hái đìu hiu canh khuyết
Mảnh khuyết mảnh cheo veo
Hái hái gom gom hồng
Nụ hồng nụ thanh xuân
Hái thẫm đổ bình minh
Thẫm đổ hoàng hôn buông
Vị Xuyên tràn nhói buốt
Hái ngọt ngào ru khúc
Mẹ hát Mẹ ngân ngân
Ru an bình Việt Nam
Ru thẫm đổ muôn chốn
Thẫm đổ mùa chinh chiến
Thanh bình thẫm thẫm đổ
Vị Xuyên ngân khúc ca
Khúc ca vang Bất Tử
Mẹ ngân Mẹ ngân khúc
Anh đón đón gió heo
Heo heo may hiu hắt
Thổi khúc ngân Truyền Nhân
Tổ Quốc Việt Nam quê
Bất Tử mùa thẫm đổ
Em hái đoá Bát Nhã
Xoáy xoay chuyển Càn Khôn
Càn Khôn Càn Khôn Trời
Chuyển xoáy vòng Bát Nhã
Độc Mộc thuyền chở canh
Canh thâu Cha gõ tiếng
Tiếng Truyền Ân Trời Đất
Hời hời bạn phương xa
Vững vững bước Truyền Ân
Thiên Sứ đoá Trời Đất
Dẹp tan quân thù địch
Soán ngôi ngôi bá vương
Tàn độc reo chết chóc
Nhân gian người oan than
Em hái hái mùa ban
Nở rộ cheo veo dốc
Vị Xuyên tràn Bất Tử
Khí phách quật cường Anh
Chiến Sĩ Bộ Đội ta
Viết tên vàng kiêu dũng
Thẫm đổ mùa biên cương
Em hái mùa thanh xuân
Bất Tử gọi tên Anh
Bộ Đội Cụ Hồ Chiến Sĩ của lòng dân
Hái đoá Càn Khôn Trời
Chuyển xoáy xoay Bát Nhã
Bạn bạn hời phương xa
Rực Đỏ vang vang khúc
Khúc truyền ân Càn Khôn
( Chiến Thắng Đỏ Dội Vang )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *