THẪM

Hà Nội, lúc 16h 25ph ngày 20/ 08/ 2022
Cánh thư bay chiều nay
Con gởi lời mong nhớ
Trường Sa mùa bão dội
Hoàng Sa miền nhức nhối
Gạc Ma chiều thẫm thẫm
Thơ con viết sương giăng lặng lặng
Áng mây vờn sóng vỗ giọt lăn
Khoảng lặng đời ô cửa khe khẽ
Tiễn chân Anh
Lịch Sử gọi tên
Anh ở đó mây bay vảng vất
Hải âu vờn con sóng chạy lăn
Anh thiếp nhẹ an bình Tổ Quốc
Trọn vòng tay ru nhớ
Mẹ Việt Nam
Nhói nhói đau Gạc Ma Lịch Sử
Đặt bàn tay nhức nhối
Gạc Ma
Anh anh ơi chiều nay hải lí
Bọt sóng trào xoa dịu
tim ơi
Tổ Quốc tôi Mẹ Việt Nam
ru thiếp
Thanh bình Anh nỗi nhớ
Gạc Ma
Hôm nay đây đồng đội
ru thiếp
Ru an bình ru nhớ Len Đao
Anh anh ơi chiều nay hải lí…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *