THẪM

Hà Nội, lúc 23h 39ph ngày 27/ 07/ 2025
Quê hương hời non sông đất Việt
Mẹ Việt Nam bất tử hồn thiêng
Trận chiến đỏ hào hùng dấu tích
Lịch sử quật cường sức mạnh hùng thiêng
Lửa đỏ rợp trời giặc thù len lỏi
Hằn khắc nhức nhối vết tích chiến chinh
Quê hương hời Việt Nam Tổ Quốc
Lịch Sử vẹn nguyên bất tử bóng hình
Máu đào thẫm thẫm dội cách chia
Bắc Nam bờ chia cắt tử sanh
Quê hương hời Việt Nam Tổ Quốc
Bất tử chiến trinh thẫm đỏ hòa bình
Chiến công đỏ tử sanh thù địch
Mất mát hòa bình nhức nhối
tri tâm…
Quê hương hời Việt Nam Tổ Quốc…

RU
Hà Nội, lúc 15h 31ph ngày 24/ 07/ 2023
Nếu mai anh có về
Cơm lam chiều Mẹ thổi
Thơm nồng hương lúa non
Bếp than hồng lửa đỏ
Vẫn năm tháng quân hành
Mẹ đón đợi mùa xuân
Thanh xuân anh trải dài
Chinh chiến mùa buốt rát
Bom đạn giặc thù tưới
Bắc Nam miền quê hương
Anh lên đường Mẹ gói
Ba lô ngọn đuốc nhỏ
Quê nhà Mẹ thắp lửa
Lửa đỏ miền chiến chinh
Trận chiến ngày hôm qua
Giặc thù buông tàn sát
Thẫm đổ Quốc Kì thẫm
Là anh là thanh xuân…
Hôm nay đây mùa xuân
Anh gởi lại chiến trường
Mỗi tấc đất quê hương
Dẻo cao mùa gió hú
Cánh rừng bờ bên nớ
Bờ bắc bờ phương nam
Là anh là thanh xuân…
Khung cửa đan khẽ liếp
Mẹ thắp ngọn lửa nồng
Đón anh Mẹ đón anh
Anh đi thủa rát buốt
Bom dội cày xéo càn
Tàn khốc đạn bom dội
Anh về quà tặng Mẹ
Ba lô hành trang gói
Quyết tử bất tử anh
Cánh hoa mùa xuân khẽ
Đậu khẽ liếp ô cửa
Bóng hình anh tặng Mẹ
Quê hương Việt thanh bình
Chinh chiến đốm tro tàn
Tổ Quốc Việt an yên
Đón anh Mẹ đón anh
Nam Mô thẫm lặng xa ngân.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *