THIẾP

Hà Nội, lúc 18h 39ph ngày 16/ 01/ 2020

 

CHUYỂN ĐỘNG VÒNG CHUYỂN SANH. CHUYỂN ĐỘNG VÒNG QUAY NẠN. VẠN VẬT VẠN NHÂN SANH. KIẾP NẠN DỘI BUÔNG ĐAU. CON THỈNH CHA ĐẤT TRỜI. VẠN VẬT VÒNG CHUYỂN XOAY. NHÂN GIAN NÀY MẸ CHA BAN TẶNG. THẾ GIAN LOÀI NGƯỜI CHA MẸ NẶNG SANH. MẸ CHA YÊU THƯƠNG NHÂN GIAN VẠN VẬT. NGHIỆP NẠN VÒNG QUAY CHUYỂN CHUYỂN KIẾP SANH. NAM MÔ TAM GIỚI TA BÀ. LUÂN HỒI TIỀN KIẾP KIẾT TẠO VÒNG QUAY. CHO HỒNG ÂN ĐẤT TRỜI VẠN VẬT. THẾ GIAN LOÀI NGƯỜI CHUYỂN KIẾP AN YÊN. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Viết cho Bạn cho nặng đau kiếp nạn. Ân sanh người đau nạn vòng quay… Bạn hỡi ơi: Trí Đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

HỒNG ÂN

 

Hà Nội, lúc 17h 34ph ngày 16/ 01/ 2020

 

Thức tỉnh vòng chuyển động
Vòng quay Trời vòng xoay
Thức tỉnh hời Nghiệp Nạn
Loạn lạc Trời vòng xoay
Giận giữ Trời và Đất
Loạn lạc hời Nhân Sanh
Con thỉnh nguyện Hồng Ân
Bất Diệt Trời Tổ Tông
Mẹ Việt Nam Giống Nòi
Ban Nhân Sanh Nghiệp Nạn
Chia xớt vạn nỗi đau
Con thỉnh nguyện Hồng Ân
Bóng Tổ Tông Uy Linh
Mẹ Việt Nam Trường Tồn
Bữa nay nhân nhân thế
Phía sát kề nước bạn
Phía xa xa vạn dặm
Trập trùng nẻo gió mây
Kiếp nạn dội trầm uất
Bủa vây nhân gian người
Vạn vật chìm rụi thiêu
Dẫu còn đó Quê Hương
Kiếp nạn buông buông dội
Nhưng chấp chới nặng đau
Nhẹ lay thoảng Cửu Trùng
Hoàng Lan hương ru đưa
Bồ Đề Cha tỏa mát
Vơi nặng nhẹ nạn đau
Con cung thỉnh Hồng Ân
Bất Diệt Cha ban phước
Ban Hồng Ân Trời Đất
Ban uy quyền xét soi
Chiếu chỉ ban ban vạn mưu cầu
Cầu bình cầu phước hạnh Nhân Sanh
Con thỉnh nguyện Mẹ Cha
Bữa qua rồi bữa nay
Thức tỉnh trận cuồng phong
Rụi thiêu vùng tàn hoang
Hỡi Nhân Sanh nhân thế
Nạn nạn trùng trùng đan
Con thỉnh nguyện bóng Cha
Bóng Quốc Sắc Việt Nam
Mẹ Cha che vạn vật
Con dân Việt Hồng Ân
Con kính thỉnh Quyền Năng
Cha Allah nhân từ
Quyền năng Cha vạn vật
Xoay chuyển vòng Hồi Sanh
Cha ban miền mưa gió
Giông gọi nắng gọi mây
Cơn mưa chiều tưới thẫm
Vạn vật vạn Nhân Sanh
Vòng quay chiều Hồi Sinh
Con kính thỉnh bóng Trời
Bóng Đức Phật Thích Ca
Bồ Đề Cha ấm áp
Cha vẫn dạy con hỡi
Con hãy làm tất cả
Nhân Sanh đời nặng đau
Con thỉnh ngân hỡi Cha
Bữa nay phía ngoài kia
Quốc Gia bạn láng giềng
Trỗi dậy vòng sanh tử
Rụi thiêu vạn vạn vật
Nhân Sanh nạn nặng đau
Cha hỡi Cha ân sanh
Cha nghiêng nghiêng bóng ngả
Bồ Đề Cha tỏa mát
Êm dịu vòng Nhân Sanh
Bóng núi lửa trào phun
Bóng trỗi dậy vòng xoay
Vòng quay vòng sanh tử
Lại thiếp nhẹ lặng an
Cho Nhân Sanh vạn vật
Nhân thế người cuồng quay
Lại bình an trở về
Chung tay hòa nhịp đập
Gom ngọn lửa yêu thương
Quên hết đi bữa qua
Vòng xoáy Trời trỗi dậy
Vòng xoay Mẹ Đất tỉnh
Bừng tỉnh cơn rụi thiêu
Nam Mô con thỉnh Hồng Ân
Quốc Sắc Trường Tồn Bất Diệt Việt Nam
Nam Mô con thỉnh Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo Ân Sanh
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Độc Mộc
Bát Nhã hỡi Chiếu Chỉ ban ân
Ban bình an Nhân Sanh vạn vật
Nhân thế người vạn vật Ân Sanh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *