THINH LẶNG

Hà Nội, lúc 21h 52ph ngày 07/ 04/ 2018

 

Lui về trong thinh lặng. Mặc bóng đời chuyển xoay. Lui lại phía hoàng hôn. Cho chiều tà chậm bước…

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hà Nội, lúc 19h 56ph ngày 17/ 03/ 2018

 

Nàng dịu dàng như nắng nhẹ Mùa Xuân
E ấp thoảng mặt hồ gợn gió.
Nàng nồng nàn chất chứa Mùa Xuân
Xuân nhẹ đậu vai áo nàng ngây ngất.
Ta bên Nàng ngỡ Mùa Xuân khúc khích
Rúc rích chiều giọt sóng sánh Mùa mơ.
Hôm qua đó. Bóng thơ ngây lí lắc
Gió Xuân nồng. Ta, Nàng mãi nắm tay…
Xuân hỡi xuân mãi đậu nhẹ vai áo
Mãi e ấp thơ ngây trong sáng
Như thủa đầu. Ta, Nàng tựa bờ vai
Mãi trao nhau niềm tin son sắt
Biến cố đời cũng chẳng thể lung lay
Chén nồng say Mùa Xuân nàng rót cạn
Bờ môi hờn. Mãi Tri Kỉ Mùa Xuân…
Ta nhớ Nàng. Nhớ Mùa Xuân gõ cửa
Nhớ ồn ào phố thị cờ hoa
Nhớ bộn bề bon chen hối hả
Nhớ thăng trầm biến cố chông chênh
Nhớ ngoài kia chim non lách cách
Vợ bên chồng tay xiết chặt tay
Con thơ chạy đùa vui ngõ xóm
Nhớ Bè Bạn hờn giận vu vơ
Nhớ chát cay thế gian Người đưa đẩy
Nhớ nhớ lắm Mùa Xuân bạn hỡi…

 

 


Ta chẳng còn được tay nắm đùa vui
Cùng xôm tụ bên chén nồng bình luận
Ngả nghiêng cười cho quên hết chông chênh…
Nàng cho Ta những Mùa Xuân nồng ấm
Tiếng cười vui mải miết quên đau
Ta gửi nàng. Mùa Xuân chờ khẽ đậu
Gửi trao Nàng ngọn gió xôn xao
Cánh Én đó Mùa Xuân chao gợi
Nồng nàn ơi. Gọi tên Nàng ( Tri Kỉ )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *