THOẢNG

DUYÊN – NGHIỆP: – A DI ĐÀ PHẬT. BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Hà Nội, lúc 21h 02 ngày 08/ 03/ 2019

 

Nghiệp Duyên mọi sự đều Tâm thức
Cứ nhẹ an yên nhẹ lướt qua
Nghiệp Duyên ơi hỡi bóng trầm lặng
Luẩn khuất che mờ phủ lối đi
Ơi ơi ơi hỡi lòng nặng trĩu
Trĩu nặng cuộc đời mọi góc khuất
Đời người hỡi Kiếp đời cung bậc
Thăng trầm hỡi biến cố chông chênh
Phù hoa đó bóng mây khoe sắc
Ngũ sắc cầu vồng vuột sáng vuột tan
Đời người hỡi Kiếp đời vốn dĩ
Cung đàn phím gảy nốt nhẹ nốt buông
Ta an yên cho vơi nhẹ khuất lấp
Mọi sự đời sự người nhẹ thoảng
Bão táp dội phong ba đưa tới
Biết là đó gồng gánh chuyển xoay
Bóng chiều tà lang thang hồn nhớ
Mối duyên nồng vụt đó vụt tan
Bóng đưa đẩy đẩy đưa câu chữ
Bóng ẩn hiện bóng hư ảo tung hê
Đều thế tục cung đàn buông nốt
Nốt nhạc đời gảy khúc Nghiệp Duyên
Ơi ơi hỡi bạn hời nhân thế
Ta nhẹ nhàng cho bóng chạy lăn
Bóng chạy đó Nghiệp Duyên: – ( Tiền Kiếp )
Vẫn là nghe vẫn là đọc đó đây
Thôi thì ta đang trần tục đời thường
Cứ nhẹ đó an yên buông thoảng
Họa nhân gian ta gồng gánh mưu sinh
Họa miệng đời buông đao chát chúa
Ta trầm lắng tri tâm bóng nhớ
Rồi bữa nao lấp ló thị phi
Lại ẩn hiện nói cười giả lả
Hỉ hả tay nắm tay xiết nhẹ qua
Ơi ơi hỡi bạn ơi cung bậc
Nốt thăng trầm Nghiệp hỡi Duyên ơi
Cứ vậy nhé bạn ơi thanh nhẹ
Ngẩng cao đầu ta đón nhận
Bóng ơi…

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Ban Danh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Viết cho Bạn tim ta rỉ máu
Kí ức đó hộp quà đầy ắp
Những thăng trầm buốt rát tri lương
Quên sao được Bạn hời cung bậc
Nhân thế người dội chát dội cay
Quên sao được li tan vỡ nát
Độc đoán miệng đời ai oán hồn ơi
Viết cho Bạn cho kí ức vẹn nguyên
Hộp quà đó vẫn còn xếp gọn
Để canh thâu bữa nao chuyển gió
Góc khuất thăng trầm lại lóe bóng lăn
Lăn giọt chát nặng mi cõi nhớ
Nhớ hỡi nhớ sao lại có thể
Quên đi nổi buốt rát đời ơi
Vẹn nguyên đó hộp quà kí ức
Vẹn nguyên đó chát cay bóng đời
Ta vẫn nhớ để mà vững bước
Bước mạnh mẽ tri tâm bóng sáng
Chẳng u uất oan thán Nghiệp dội
Chẳng níu gọi kí ức buông đao
Nhớ để bước sức mạnh Thiện Lương…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *