Hà Nội, lúc 02h 12ph ngày 05/ 10/ 2017
Mới đó thời gian vụt dịu trôi
Thăng trầm biến cố đời giông bão
Lao xao bão đời nghiệp trầm luân
Luân hồi buông dịu đời đảo bóng
Bóng quỉ ma chơi hiện hữu người
Người hỡi tâm tư thoảng ác quỉ
Ngã quỉ ma chơi hiện xoán ngôi
Đời ơi nghiệp đời buông nhẹ mảnh
Kiếp người nhẹ đó lại vụt trôi
Trôi xa đời ơi đời điên đảo
Tâm tư suy ngẫm lộn trắng đen
Ta buông tiếng. Trời hỡi hỡi
Tiếng cười nhân thế dối gian cười
Ta buông tiếng đời người ai oán
Tiếng trời tiếng đất tiếng ma chơi
Tiếng tâm tiếng lòng tiếng đảo lộn
Cao thấp thứ tha chẳng buông dời
Dời xa vòng tay vòng xoáy đảo
Đảo lộn ý suy hỗi thói người
Người đó ma đó ngã quỉ đó
Bóng mờ bóng ảo bóng ma chơi
Cười hỡi cười đau cười dân thế
Thế dân ôi hỗi hỗi ma quỉ
Tâm tư điên đảo đảo điên hỗi
Ta cười ta ngẫm hỗi cười thế dân.
Đêm nay đêm bóng ảo đất trời
Nghiệp kiếp luân hồi thảng diệu ảo
Đời người đời cười đời đảo lộn
Ta lắng ta suy ta xót hỡi
Đời cười bóng ảo bóng thế gian
Ta đi ta bước ta lui xót
Chẳng ảo chen đua dân thế dời
Lạc bước cheo veo đồi nhân thế
Lạc hỗi hồng trần hỗi đảo lộn
Cười hỗi xót hỗi buông nhân thế
Dời buông tay nắm chẳng đớn đau
Trăng ngà hỗi mảnh buông hỗi nhớ
Gảy khúc ca dời dời thế dân
Đêm nay tan bóng bóng đa nhớ
Buông cảnh xót dời bóng thế gian
Đường đi bóng hỡi trăng ngà mảnh
Dải lụa tơ trời cuốn dời xa
Tơ trời Cha hỗi buông dải lụa
Ta dời dân thế hồn dịu mảnh
Lụa mảnh tơ trời cuộn chân mây
Nguyệt cầm buông bóng buông nhức nhói
Cha ôi. Quốc Mẫu nhức nhói ôi…
Nam Mô Mẹ Đại Dương ngàn trùng Cha Bắc Hải
Nam Mô Đại Từ Đại Bi chở che nhân thế dời
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô chiếu Trời Cha buông tiếng
Nhức nhói tơ Trời hỗi hỗi đau
Nam Mô Mẹ Đại Dương nghìn trùng Cha Bắc Hải
Chở che nhân thế đời Mẹ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Mẹ Cha
Nam Mô Mẹ chở che giông lốc đời
Hỗi Mẹ Quan Âm Nam Hải
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha…

