THỰC MƠ

Hà Nội, lúc 21h 26ph ngày 14/ 12/ 2018

 

Hoàng hôn ơi dừng chậm lại
Nắng buông màn nắng loáng phiêu diêu
Hồ phiêu diêu hồ mơ mờ ảo
Thoáng hương đời chút ảo chút phiêu
Phù du lãng phiêu diêu hờ ảo…
Hoàng hôn ơi dừng chậm lại
Nắng buông màn nắng loáng: – ( Phiêu Diêu ).

Em tôi ơi hoàng hôn thoảng gợn
Sóng sánh chiều giọt gợn giọt mơ
Mơ phiêu diêu mơ ảo ảo thực
Thực thực mơ mơ chốn hỡi: – ( Đời ơi )…
Khúc nhạc đời gảy nốt thăng hoa
Khúc nhạc lòng gảy hồ chất chứa
Em tôi ơi chờ mơ hư ảo
Thực thực ảo ảo diệu chông chênh
Em vốn đó vốn hờ hư ảo
Ta thực đời đời thực: – ( Chông chênh )
Ta níu gió khúc ca khúc gợn
Khúc thăng hoa khúc suy lắng: – ( Đời ơi )
Đời vốn vậy vốn mờ hư ảo
Thực thức mơ thức tỉnh hồ mơ
Ta níu gió níu hồ hư ảo
Níu thanh thanh níu khoảng tối mơ xa
Ta ta ơi ta ơi khờ khạo
Em chiều tà ảo diệu chông chênh
Ta níu gió níu mơ níu ảo
Níu thanh thanh níu gót chông chênh
Em tôi ơi cứ hư hư ảo
Thực thực mờ mờ hư ảo chông chênh
Buông ảo diệu hồ mơ thực tại
Em ráng chiều hồ hư ảo: – ( Chông chênh )
Em tôi ơi níu hờ níu gót
Níu chông chênh níu hờ ảo: – ( Phiêu Diêu )
Thực thực mờ thực mơ mơ ảo
Ta níu cười níu gió níu: – ( Hờ xa )
Cứ dạo chơi chốn phiêu diêu lãng
Cứ hờ gió cứ hư ảo mờ mơ
Ta chiều tà thoảng nhẹ: – ( Gót xa )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *