THUỐC

Hà Nội, lúc 22h 20ph ngày 30/ 01/ 2020

 

THÌ THẦM CÂU KỂ HUYỀN TÔNG. CHA ÔNG BẤT DIỆT TỔ QUỐC VIỆT NAM. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

HUYỀN TÔNG

 

Hà Nội, lúc 21h 58ph ngày 30/ 01/ 2020

 

Cây thông nhỏ gió chuyển chuyển mình
Phong ba bão táp biển dội
Vững vàng bám biển bám rừng Quê Hương
Thông thông reo thì thầm câu chuyện
Chuyện biên cương nước bạn nhân gian
Chuyện nhiệm màu muôn phương muôn chốn
Dịch bệnh lan tràn phương thuốc chuyên sâu
Nhân gian hời nhân thế hỡi
Linh thiêng Tiên Tổ Ông Cha
Việt Nam Tổ Quốc Trường Tồn Hùng Thiêng
Mẹ Cha Việt ngàn đời ru khúc
Khúc nhân văn thương mến nắm tay
Bữa nay đây sóng dội gầm gào
Sanh li sanh tử nốt nhạc lặng ngân
Bữa nay hời bữa mai Tổ Quốc
Phương xa muôn nẻo điệp trùng chấp chênh
Ranh giới hời chuyên sâu nghiên cứu
Chấp chênh hời thuốc chữa bệnh lan
Con viết câu ngân nga
Lời Truyền Ân Tổ Quốc
Lời Non Sông Tiên Tổ
Lời Bất Diệt Tổ Tông
Lời Truyền Ân Quốc Sắc
Việt Nam Mẹ Quê Hương
Bữa nay muôn phương dội
Nạn nạn bệnh bệnh lan
Ơi ơi hỡi chuyên sâu
Rừng ngâm nga nghiên cứu
Thuốc chữa dịch lây lan
Chẳng nơi xa bí truyền
Cây thông mảnh trước gió
Bám biển bám Quê Hương
Quả nhỏ nhỏ lăn lăn
Chính phương thuốc chống dịch
Lây lan toàn Nhân Thế
Nhân Loại vượt tật bệnh
Thói tham tàn soán ngôi…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *