TIẾNG LÒNG: – ( TRI TÂM )

Ta hãy cứ yêu thương trọn vẹn. Lặng nghe tiếng lòng. Tiếng đó: – ( Tri Tâm )…

 

A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TRI TÂM

 

Hà Nội, lúc 20h 01ph ngày 20/ 12/ 2018

 

Duyên hỗi Duyên chẳng Duyên cũng vậy
Chặng đường đời. Chặng đường tình
Bước thấp Bước cao
Duyên hỗi Duyên thế tục sự Người
Lòng tin đó Đức tin trọn vẹn
Gửi gắm nỗi lòng ý nguyện ý suy
Duyên hỗi Duyên lắm muộn lắm phiền
Thế tục Người Thế tục đời: – ( Đảo lộn )
Ơi hỡi ơi trắng đen đen trắng
Đúng đúng đó hỗi hỗi sai sai
Ta hãy cứ tri lương trọn vẹn
Ta hãy cứ ý suy thiện đức
Mặc sự đời sự người điên đảo
Mặc sự người lòng đời đảo lộn
Ta hãy cứ yêu thương trọn vẹn
Lặng nghe tiếng lòng Tiếng sâu thẳm tri tâm
Hãy cứ bước hãy cứ nhân văn
Hãy dang rộng xòe tay đón nắng
Cứ mở lòng cứ nhân ái yêu thương
Họa vẫn đến lòng người ơi điên đảo
Thế tục đời ơi đảo lộn trắng đen
Phàm đường đời chấp chới chông gai
Phàm khúc quanh lắt léo gập ghềnh
Ta cứ bước cứ khoan thai tự tại
Đón nhận hỗi thói đời thói người
Đón nhận hỗi bất công sai đúng
Xẻ chia ơi mất mát: – ( Lòng ơi )
Ơi hỡi ơi bạn ơi Ân thế
Cuộc đời này nhiều lắm oan khiên
Cũng còn đó yêu thương chia xẻ
Ta cứ sống yêu thương trọn vẹn
Ân tình đời để tiếng lòng gợn nhớ
Phong ba bão táp dời chẳng thể đổi thay
Ơi hỡi ỡi bạn hời Ân thế
Thế gian đời nhiều lắm biến suy
Cung đàn hỗi nốt nhạc thăng hoa
Bản nhạc đời gảy nốt phiêu diêu
Hồn phiêu diêu cho quên thực tại
Bóng mơ hồ cho vơi bớt chông chênh
Ơi hỡi ơi thế tục thế tục
Phàm nghiệp đời kiếp người ai oán
Ơi hỡi ơi hỡi ơi thế tục
Thế tục người thế tục đời ơi
Bỗng vui đó bỗng cười gợn nhớ
Loáng quên đi lại chua chát: – ( Gợn đau )
Bạn hỡi ơi ta bạn bạn ta
Cuộc đời này Cuộc đời ta bạn
Bản tình ca khúc nhạc dịu êm
Bạn hỡi ơi ta bạn bạn ta
Bản tình ca chiều mưa giông đổ
Trời đổ bão lòng ơi dâng sóng gợn
Mối oan thời ru gió gào ngàn xa
Viết cho bạn cho tim ta nhức nhối
Màn đêm buông thao thức âu lo
Canh thâu hỡi bạn ơi gió lạnh
Khe cửa nhỏ hun hút chông chênh
Bạn hỡi ơi phương nao vẫn nguyện
Nguyện mơ an lành bạn mãi mãi vui
Bạn hỡi ơi bóng đó Đất Trời
Bóng loang chiều hoàng hôn dừng chậm
Khúc khích cười tay nắm uyên ương
Cứ ngỡ đó mừng vui mơ bạn
Mơ tay nắm mơ an bình bạn nhé
Đêm đông gió bóng loáng ô cửa
Khe khẽ ru ru giấc nồng cay
Viết cho bạn cho bóng đời lấp ló
Duyên hỗi Duyên chẳng Duyên cũng vậy
Sai sai đúng ranh giới mong manh
Ơi hỡi ơi bạn ta ta bạn
Lắng chút lại để hồ mơ gợn nỗi
Nỗi yêu thương nỗi chất chứa vô bờ
Thoang thoảng gợn hồ mơ nhân thế
Duyên đến đi bóng đó bóng gợi
Gợi nỗi mơ nỗi chất chứa: – ( Chẳng thể nao )
Chẳng thể nao bữa đó sớm chiều
Quên sao được vội vội quên quên
Năm tháng cũ hoàng hôn rong ruổi
Bừng sáng yêu thương tay nắm chung tay
Bạn hỡi ơi gập ghềnh khúc khửu
Đoạn đường đời lắm lắm chông chênh
Cứ nhẹ bước cho hồ mơ tự tại
Cứ thong dong dạo bước chiều mưa
Mưa rơi hỡi tiếng lòng tiếng gợn
Gợn nỗi đau gợn phước hạnh thoáng mơ
Bữa nao đó khu vườn hạnh phúc
Trao gửi ân đời trao gửi mơ yêu
Bạn hỡi ơi bạn ta ta bạn
Thế giới đời cung đàn nốt nhạc
Bản nhạc lòng gảy khúc lắng suy
Lắng lắng lại hồ mơ tự tại
Tìm vui ơi nơi chốn: – ( Phiêu Diêu )
Bạn cứ thế cứ chiều tà chậm bước
Dạo phố đời phố thị chông chênh
Nghe đâu đó hương đời thoang thoảng
Nốt nhạc lòng gảy khúc: – ( Phiêu Diêu )
Viết cho bạn cho ta cho thế gian đời
Cuộc đời ta cuộc đời bạn: – ( Bóng Người )
Buông ảo diệu cho hồn mơ chấp chới
Buông phiêu diêu ta thực tại đời
Bình minh lên đón chào ngày mới
Hoàng hôn buông góc đó: – ( Hồn mơ )
Mơ yêu thương bóng người thực tại
Mơ che chở mơ tay nắm: – ( Đời ai )
Ơi hỡi ơi bóng đó bóng đời
Duyên hỗi Duyên vội đến chẳng vương
Ơi hỡi ơi bạn ơi hỡi bạn
Mừng vui bạn mãi vẹn: – ( Tri Ân )
Ta viết đó bóng đời bóng bạn
Bóng tri tâm Bóng lo lắng suy tư
Bạn cứ vậy cứ vui bạn nhé
Đông tà đi nắng ấm: – ( Cõi lòng )
Bữa nao đó bên khu vườn lí lắc
Bóng cỏ cây bóng hoa lá gợn mơ
Mơ yêu thương ấm nồng khung cửa
Canh thấu ơi nỗi nhớ: – ( Nồng say )
Bạn hỡi ơi bạn ơi: – ( Tri Đức )
Tiếng lòng tiếng đời tiếng Đất Trời: – ( Giao thoa )
Buông bỏ Bỏ buông Duyên ơi Nhẫn hỡi
Đều tiếng lòng lắng đọng: – ( Bạn ơi )…
Ơi hỡi ơi dương gian thế tục
Thế tục đời thế tục người: – ( Biến xoay )
Bạn vui nhé cho bóng loang ô cửa
Gió reo cười khúc khích ban mai
Thế tục đời thế gian người nhiều lắm
Khúc quanh đó khúc quanh: – ( Thử lửa )
Lửa lòng Lửa đời Lửa nhiệt huyết: – ( Bóng Tri Tâm )…
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Bóng đó Đức Phật Bà
Mẹ hỡi: – ( Ban Danh )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo: – ( Ban Danh )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *