TỔ TÔNG

Hà Nội, lúc 18h 08ph ngày 31/ 12/ 2019

 

BÓNG NON XANH CỬU TRÙNG. BÓNG BẤT DIỆT TỔ TÔNG. HỒN THIÊNG HỒN NÚI SÔNG. VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI. BÓNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. QUÊ HƯƠNG VIỆT TRƯỜNG TỒN. MÃI KHẮC TRỌN HỒN DÂN. TRIỆU CON TIM VIỆT NAM. TRẢI QUA BAO MÙA DỘI. MÙA CHIẾN TRANH TÀN KHỐC. MÙA BOM DỘI NON SÔNG. VẪN VẸN NGUYÊN XIẾT CHẶT. GIỮ TRỌN VẸN KHÍ PHÁCH. HÀO HÙNG BÓNG DÂN TỘC. BÓNG QUỐC SẮC TRƯỜNG TỒN. MINH CHỨNG HỒN THẤU TỎ. DẦU LỚP LỚP ÔNG CHA. ĐỔ MÁU ĐÀO THẪM ĐỎ. DẦU HÒA BÌNH ĐỘC LẬP: – ( CHA GIÀ CHA PHẢI ĐI XA ). BAO NGUYỆN ƯỚC TIÊN TỔ. BAO GƯƠNG SÁNG CHÓI LÒA. TỔ TÔNG VIỆT BẤT DIỆT. CON CHÁU THẾ HỆ SAU. VẪN VIẾT TRỌN BÀI CA. BÀI CA VANG YÊU NƯỚC. TỰ HÀO HỒN DÂN TỘC. TỰ HÀO HỒN NÚI SÔNG. GIANG SƠN VIỆT RẠNG DANH. KHẮP BỐN BỂ NĂM CHÂU. NHÌN TRANG SÁCH LỊCH SỬ. NHỮNG TẤM GƯƠNG BẤT DIỆT. ĐỂ XÂY DỰNG TỔ QUỐC. HÒA BÌNH TAY NẮM TAY. VẪN CÒN ĐÓ LỚP LỚP. CHÁU CON VIỆT SOI GƯƠNG. BÓNG CHA GIÀ DÂN TỘC: BÁC HỒ VĨ ĐẠI KÍNH YÊU. SOI GƯƠNG TIÊN TỔ HÙNG THIÊNG. SOI GƯƠNG BẤT DIỆT TƯỢNG ĐÀI VINH DANH…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

(( Thấu gợi bóng Hùng Thiêng. Nỗi ẩn hiện chất chứa. Giữ trọn vẹn hồn Việt. Quê Hương Việt Nam ơi. Trái tim nhỏ yêu nước. Yêu non sông Việt Nam. Thế hệ con cháu đời. Bóng Mẹ Cha đưa lối. Gày dựng Non Sông Việt. Viết tiếp trọn Bài Ca. Yêu Tổ Quốc Việt Nam. Tri tâm hời Tri tâm. Bạn hời: Trí Thiện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

NON XANH

 

Hà Nội, lúc 17h 58ph ngày 17/ 12/ 2019

 

Rừng núi hời non xanh trùng điệp
Bạt ngàn ơi non nước Quê tôi
Quê tôi Mẹ Việt Nam ơi
Trải qua ngàn vạn mùa mùa Quang Vinh
Tôi viết câu ngân khúc
Khúc non xanh Quê Việt
Khúc trùng trùng điệp điệp
Tổ Quốc Việt Nam quê
Ai đi xa có nhớ
Ai về gần có hay
Con hời con mau mải
Thấu gợi hời Mẹ tôi
Mẹ Việt Nam Quê Hương Xã Tắc
Bốn Ngàn Năm Lịch Sử Vang Danh
Vang danh chiến tích quật cường
Vang danh lịch sử bốn mùa hùng thiêng
Dấu ấn đó Việt Nam nguyện khắc
Khắc trang sử dấu tích Hồn Quê
Cứ thấy đó cứ đục cứ khoét
Cứ đào sâu cứ chôn chặt khoe danh
Đâu đâu đó vang vang khẩu hiệu
Câu ngân ngân: Vì Tổ Quốc vì Non Sông
Vì Đất Việt muôn dân no ấm
Thấy thấy đó mà vờ chưa thấy
Đốm tro tàn đốm rụi đổ tàn tro
Quê Hương ơi miền Trung khốc liệt
Quê Hương ơi miền Nam tàn sát
Quê Hương ơi Thủ Đô non nước
Dấu tích hờn dấu tích nhuộm thương
Có một chiều Lịch Sử
Có một mùa Vang Danh
Quật Cường vang. Vang vang Chiến Tích
Non Sông Việt Gấm Vóc Hùng Thiêng
Máu hòa máu màu cờ Rực Lửa
Lửa Oai Hùng lửa thiêu đốt hờn căm
Chiến công dội Vinh Danh Xã Tắc
Hờn căm giặc thù thiêu đốt Giang Sơn
Kí ức xưa năm nao bom dội
Thủa nao mùa mùa khoác áo Non Sông
Cất cất đó dành tặng Non Nước
Thế hệ Hòa Bình thế hệ tương lai
Để rồi đó vụt trôi hoang lạnh
Đất cứ xói, núi cứ lở
Thiêu đốt đời đốm lửa hám danh
Quật cường đó Cha Ông chiến tích
Vang Danh Ba Đình nắng đổ Cờ Hoa
Chiến công Cha năm nao máu lửa
Âm thầm Mẹ viết khúc ngân ru
Câu hát ngân Non Sông Gấm Vóc
Điệp điệp trùng trùng Bất Diệt Việt Nam
Cứ thấm đó thẫm sâu sâu lặng
Vang cõi đời con cháu Việt Nam
Tổ Quốc tôi bữa nay nghiêng bóng
Dấu ấn xưa vẹn nguyên Lịch Sử
Trang sách mái trường giáo án Thầy Cô
Truyền Nhân lời Tổ Quốc Việt Nam
Truyền Nhân lời vang vang chiến tích
Gấm vóc hào hùng khí phách Non Sông
Quê Hương tôi vẹn nguyên Hùng Vĩ
Điệp trùng xanh mát thấm gợi Chiến Công
Cha hỡi Cha năm nao tiếng gọi
Tiếng Bác Hồ lưu dấu ngàn năm
Bữa nay đây lời Bác truyền dạy
Vẫn vẫn đó vẫn đây trang sách
Vẫn vẫn đó Khẩu Hiệu tung hô
Nhưng cốt lõi khí phách quật cường
Cứ dần lụi dần trôi quên lãng
Ơi ơi hỡi thấu gợi
Non xa hời Hùng Thiêng
Bất Diệt Việt Nam Cha
Hồn Thiêng Mệ Đất Nước
Tổ Quốc tôi nghiêng bóng
Bóng Lịch Sử Cha Ông
Vẫn vẫn đó dân lành áo vải
Vẫn vẹn nguyên ghi khắc khắc ghi
Mãi ngước nhìn Cao Xa nghiêng bóng
Thấu gợi Tiên Tổ bóng hình Kiên Trung
Thấu hời thấu lòng dân Đất Việt
Áo vải mưu sinh chấp chới mỏng manh
Quyền uy đó ngôi cao chấp chênh
Bóng bóng oai bóng đổ hám danh
Để lại đó dấu tàn tro rụi
Để lại đó đục khoét lòng dân
Rồi cứ chạy cứ mải đua tranh
Vất vả hờn mưu sinh nặng gánh
Đôi vai mỏng dân lành Việt Nam
Con viết viết thấm gợi
Nỗi đau dân nguyện ước
Nỗi vò xé hồn con
( Sứ Mệnh chẳng có gì cao xa
Sứ Mệnh ngự chính tâm hồn mỗi chúng ta
Ai đi xa mãi nhớ về Quê Mẹ
Đứa con nào rồi khôn lớn
Mãi thẫm gợn tình Cha… )
Non nước ơi Quê Hương Mẹ Việt
Cho con kêu con gợn trùng khơi
Xa xa bóng điệp trùng non nước
Thấu gợi Cửu Trùng dấu tích Tổ Tông…
Nam Mô kính thỉnh Đất Trời
Non xanh Xã Tắc Đất Mẹ Việt Nam
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *