TÔI

Hà Nội, lúc 18h 28ph ngày 10/ 09/ 2019

 

HÀ NỘI GỢI TRONG TÔI. BÀI THƠ NGÀN LƯU DẤU. NGHIÊNG BÓNG BÓNG LỊCH SỬ. KÍ ỨC TRỌN HÙNG THIÊNG…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Xin phép được mượn Bức ảnh của Bác Cong Đinh Tu. Để viết về Hà Nội nhớ, Hà Nội hồ thơ ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

HÀ NỘI

 

Hà Nội, lúc 18h 28ph ngày 08/ 09/ 2019

 

Tôi ru tôi Hà Nội
Chiều lặng lặng giăng giăng
Thu Hồ Gươm thu dấu
Tháp Rùa vẳng ngân ngân
Tôi ru tôi nỗi nhớ
Nhịp đập sáng tinh sương
Dấu ấn mùa Hùng Thiêng
Hà Nội tựa hồ thơ
Tôi ru hồn để nhớ
Kí ức mùa leng keng
Thơm ngát tháng sáu dịu
Sen nồng tỏa ngát hương
Tôi ru hồn nghiêng nghiêng
Đường Thanh Niên rợp bóng
Tóc mây chiều buông thả
Xe đạp ơi hồn nhiên
Tôi ru tôi trở về
Mùa ngây ngô lũ trẻ
Trải qua bậc cung trầm
Nốt nhạc tuổi thanh xuân
Khoác ba lô lên đường
Xanh xanh màu áo lính
Ai cũng bảo Hồ Gươm huyền thoại
Lưu dấu kia Tháp rùa in bóng
Ai cũng nói đi xa
Chiều Hồ Gươm lặng lặng
Nỗi nhớ nỗi thổn thức
Hà Nội tựa bài thơ…
Tôi ru tôi Hà Nội
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *