TRẦM LUÂN

Hà Nội, lúc 23h 30ph ngày 08/ 03/ 2019

 

BẠC VÔI: – NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

A DI ĐÀ PHẬT. BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN.

 

Hà Nội, lúc 22h o2ph ngày 24/ 01/ 2019

 

Nước mắt ơi trầm luân bể khổ
Khổ thói người thói đời
Bạc vôi
Nước mắt ơi rơi lăn lăn nhẹ
Thổn thức đau Thổn thức gợi đau
Ơi ơi hỡi điên đảo thói đời
Thói ganh ghét ăn thua hơn đủ
Thói lo thiệt Thói sợ tuột: – ( Mưu sinh )
Ơi ơi hỡi muôn dân dân việt
Việt Nam hời hời Mẹ ngân nga
Ngân nga ngân khúc Hùng Thiêng
Ru dương Ru dương điệu nhạc
Khí phách hào hùng Dân Tộc Việt Nam
Ơi ơi hỡi năm xưa binh lửa
Cha lên đường mặt trận cam go
Bày thơ dại nắm tay dắt díu
Đoàn viên xóm làng quây quần anh em
Ơi ơi hỡi binh đao lửa đạn
Tôi luyện lên khí phách Quật cường
Toàn dân Việt chung tay xiết chặt
Bảo vệ nước nhà Bảo vệ Non sông
Mưa bão giông đạn bom gào thét
Đói rách dịch bệnh hoang tàn Đất nước
Vẫn tay nắm xẻ chia khúc hát
Củ sắn Quê Hương đỏ lụi truyền tay
Giọt máu đào Ghi tên Lịch Sử
Chiến công hào hùng đều dấu Ông Cha
Ơi ơi hỡi Hùng Thiêng Đất Nước
Bữa nay đây Hòa Bình muôn chốn
Con dân Việt vội mải giẫm đạp
Phải giết hại mới thỏa mới vui
Phải đẩy đưa chốn hỡi lao tù
Kẻ song sắt người ngoài níu gọi
Kẻ vinh hoa quên bạn thủa hiền
Ngó mắt buông lời chát cạn cạn li
Ơi ơi hỡi trần gian ảo diệu
Năm xưa đó hào hùng Dân Tộc
Lịch Sử Vinh Danh Giống Nòi cháu con
Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng
Con cháu Rồng Tiên sức mạnh Tri lương
Ơi ơi hời dời xa thế tục
Thế tục Hào Hùng thế tục Khắc ghi
Khắp mọi dẻo mọi miền Tổ Quốc
Ngoài nạn tai Tiền Kiếp Luân Hồi
Còn đọng đó Tri Lương nhuộm máu
Phải hại nhau phải đốt lửa thiêu
Hoang tàn rụi lửa gắp tay
Hoang tàn ác độc thói đời: – ( Mưu sinh )
Ơi ơi hỡi đau đau chồng chất
Quê Hương ơi Việt Nam Tổ Quốc
Đất Mẹ hời nhuộm đắng than lương
Kêu than cho thấu thói người
Lòng dạ bấn loạn thói đời: – ( Ác nhân )
Viết cho tang khóc dội tang
Viết cho nhức mỏi tro tàn: – ( Rụi thiêu )
Thiêu tri lương Thiêu đức độ: – ( Bóng người )
Muôn phương dân Việt: – ( nhuộm đổ tàn tro )
Nam Mô ơi hỡi Hùng Thiêng
Cha hời Xã Tắc Mẹ Việt Nam ơi
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Lịch Sử máu đào ơi hỡi Chiến công
Ơi hỡi ơi Trầm Luân ảo diệu
Hời thói đời Hời thói: – ( Tâm ma )…
Nam Mô cung thỉnh Đất Trời
Oan oan Oan trái Mẹ Việt soi tâm
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *