TRI LƯƠNG: – ( QUYỀN NĂNG )

Hà Nội, lúc 22h 27ph ngày 14/ 06/ 2019

 

Kính thỉnh hỡi Chiếu Trời. Ban Quyền năng Sức mạnh. Tri Lương vụt tội lỗi. Tri Đức vụt tham tàn. Tiếp ngàn vạn Sức mạnh. Bóng Oai Hùng Đất Nước. Bóng Linh Thiêng Máu Đào. Tiếp sức mạnh Lốc Tố:
Hỡi Hùng mạnh: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Hỡi Gan dạ Mưu trí: Chiến Sĩ Công An Nhân Dân…
Mỗi một ngày trên mọi chiến tuyến. Mọi chặng đường, mọi dẻo đường Đất Nước Việt Nam. Biết bao sự hy sinh thầm lặng. Chẳng quản ngày đêm hiểm nguy cận kề. Các Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân. Chiến Sĩ Công An Nhân Dân. Đang kiên cường vật lộn giữa ranh giới mong manh của lòng tham tàn sát. Gieo giắc cái chết trắng cho biết bao gia đình, đẩy xã hội suy tàn chỉ vì lòng tham tội lỗi. Chưa bao giờ mà: Đại Dịch Ma Túy lại hoành hành lớn mạnh và khủng khiếp với số lượng hàng tấn, hàng tấn Ma Túy…
A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

TRI LƯƠNG

Hà Nội, lúc 00h 35ph ngày 02/ 04/ 2019

Ngã quỉ hỡi lòng tham tội lỗi
Nhuộm máu phun nhuộm tàn sát
Buông đau
Ngã quỉ hỡi lòng đời đảo lộn
Buông chết chóc tàn sát
Chẳng than
Hỡi thế gian loài người tội ác
Tham tàn thiêu đốt rụi Tri lương
Hỡi thế gian lòng người ngã quỉ
Tay nhuộm chàm Mắt nhuốm máu tanh
Hỡi thế gian loài người dã thú
Phun chết chóc phun tan nát
Đời ơi…

Mẹ ơi con nhớ Mẹ khôn cùng
Bao năm tháng dần trôi
Dáng tảo tần Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam Bất Khuất
Trải qua biết bao mùa
Mùa chiến tranh tàn khốc
Mùa bom dội Quê Hương
Mẹ vẫn đây bóng hình
Kiên trung giữ trọn nghĩa
Nuôi dạy bày con dại
Trưởng thành trong Kháng chiến
Cha hỡi Cha bom dội
Lửa giặc thù thiêu đốt
Kinh qua Mùa Lịch Sử
Mùa tàn sát đạn bom
Di tích đau Chiến tranh
Lại chẳng thể nao đếm
Chẳng đo nổi bữa nay
Hòa Bình về muôn chốn
Quê Hương Việt thống nhất
Mà sao đau đau quá
Dao găm găm tâm trí
Cứa nát hồn Mẹ ơi
Lũ con của Hòa Bình
Lớn lên chẳng đạn bom
Vậy mà nay Ác Độc
Hơn lũ giặc xâm lăng
Bởi lòng tham tội đồ
Gieo chết chóc muôn nhà
Hiểm nguy hơn chất độc
Giặc Mĩ dội tàn ác
Bao mái nhà quặn thắt
Di chứng tàn Chiến Tranh
Cha hỡi Cha bom đạn
Lũ giặc ác ma quỉ
Đạn bom hỡi xâm chiếm
Chẳng thể làm quặn thắt
Chẳng thể đau nhụt chí
Hỡi ơi bữa bữa nay
Thanh bình ơi Độc lập
Chẳng bom thù cày xéo
Mảnh Đất Việt Tri Lương
Lũ con của Hòa Bình
Nhuốm tham tàn tội lỗi
Buông cái chết tàn khốc
Buông nỗi đau muôn chốn
Vạn vạn nẻo đắng chát
Đắng cay dội tan thương
Bao mảnh đời vỡ nát
Buông đau buông chết chóc
Buông tàn sát Non sông
Ơi ơi hỡi Chiếu Trời
Bất kể là kẻ nào
Gieo chết chóc Dân Tộc
Tội đồ chẳng thể dung
Biết sẽ còn chát cay
Còn đau thương máu thịt
Nhưng chẳng thể đau riêng
Đau đau nỗi thương yêu
Mà quay lưng ngoảnh mặt
Trước tàn sát Quê Hương
Thỉnh ngân chuông muôn cõi
Thỉnh ngân vang Đất Trời
Kính thỉnh hỡi Chiếu Trời
Ban Quyền năng Sức mạnh
Tri Lương vụt tội lỗi
Tri Đức vụt tham tàn
Tiếp ngàn vạn Sức mạnh
Bóng Oai Hùng Đất Nước
Bóng Linh Thiêng Máu Đào
Tiếp sức mạnh Lốc Tố
Hỡi Hùng mạnh: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Hỡi Gan dạ Mưu trí: Chiến Sĩ Công An Nhân Dân
Dẹp tan lũ Ác Quỉ
Chính lòng người tội ác
Gieo tham tàn tội đồ
Diệt chết chóc Quê Hương
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp sức mạnh
Tri Lương
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà chiếu rọi
Giang Sơn
Nam Mô ơi hỡi Linh Thiêng
Cung thỉnh Chư Vị Chân Linh
Hùng Thiêng Sông Núi
Cung thỉnh Cha Trời Đất Việt
Nghiêm Minh
Tội ác hỡi lòng đời Ma Quỉ
Cung thỉnh Đất Trời dẹp loạn
Ma tâm
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp đưa hồn
Ma Tâm
Nam Mô Cha hỡi Diêm Vương
Âm Tào rộng cửa buông chiếu
Ma tâm
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *