TRÔI

Hà Nội, lúc 14h 17ph ngày 19/ 08/ 2019

 

NGÂU ƠI NGÂU ĐỔ ĐỔ GIĂNG

 

GIỌT LĂN GIỌT THẢNG CÕI ĐỜI

 

NGÂU ƠI…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

TRÔI

 

Hà Nội, lúc 20h 34ph ngà 25/ 05/ 2019

 

Chiều ấy lá rơi rơi
Thinh lặng
Buông hoàng hôn rám đỏ
Hờn mi
Chiều ấy lá rơi rơi
Ngõ xóm
Buông lặng yên buông thổn thức
Đời ơi
Bạn hời ơi bạn đi xa nhé
Cực lạc miền nhức nhối
Tri tâm
Cứ vậy nhé an yên
Thiêm thiếp
Cực lạc trời miền gió ảo hư
Cứ vậy nhé lang thang hồ mộng
Hồn lang thang thinh nhẹ
Thong dong
Ai cũng nói cũng am hiểu lắm nhiều
Tây phương hời mấy ai thực tại
Cực lạc ơi trang sách ủ ê
Ơi ơi hời nhân gian nhân thế
Ảo tưởng người ảo mộng thế nhân
Cực lạc hời Tây phương vạn nẻo
Đời trần gian ai thấu ai hay
Cứ xưng hô cho giáo điều hay hớm
Cứ giảng bày cho thất nhã thanh nho
Ơi ơi hời bạn hời đi nhé
Lang thang trời hồn mảnh gió lay
Ta cứ đây cứ theo dõi hình
Lẳng mà nghe mà tri kỉ tri tâm
Đuổi bắt ơ hồn mơ hư ảo
Mộng tưởng đời trôi dạt phiêu diêu
Chiều ơi lá rơi rơi thinh lặng
Bạn hời ơi thoảng bóng liêu xiêu
Giấc ngủ trọn thiêm thiếp
Thảng thốt
Vuột tay nắm vuột mất
Hồn ơi
Chiều buông lặng gió lặng
Lặng buông
Ta vẫn đây vẫn dõi
Hình ơi
Loáng bóng hời ru hồn chất chứa
Thực tại người gian dối
Bạn ơi
Thấy thấy đó mà vờ chẳng thấy
Dối gian người loáng thoáng
Tri tâm
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Cao xa minh xét bóng người
Đảo điên
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời chiếu soi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *