TRÔI

Hà Nội, lúc 20h 23ph ngày 25/ 11/ 2019

 

QUA NGÕ NHỎ CHIỀU QUA. CON LẦN TÌM KÍ ỨC. ĐỌNG ĐỌNG GIỌT VƠI ĐẦY. MẸ MẸ NHỚ: – ( ĐOÀN VIÊN ).

 

MẸ HỠI: – ( Mẹ Nguyễn Thị Bích Hà ).

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

NHỚ

 

Hà Nội, lúc 14h 33ph ngày 12/ 11/ 2019

 

Mẹ hỡi Mẹ mùa xuân
Xuân hồng nồng vương tóc
Tóc mây Mẹ điểm nhớ
Giọt chắt lọc tháng năm
Giọt tảo tần đong đầy
Kỉ niệm buông buông thoảng
Phước hạnh dáng đoàn viên
Năm tháng dần trôi mải
Dòng thời gian gõ gõ
Thơ dại bày chim non
Trưởng thành vươn đôi cánh
Lại trở về quẩn chân
Níu gót Mẹ xế chiều
Mẹ Mẹ hỡi xuân hồng
Vương vương tóc mây Mẹ
Tuổi xế chiều bóng ngả
Mẹ Mẹ hỡi con đau
Mẹ Mẹ ơi chiều nay
Con gõ dòng thời gian
Dòng ngân nga khúc dịu
Ru dương đọng nỗi nhớ
Phước hạnh thoảng đoàn viên
Con nhớ Mẹ con mong
Mẹ cười nhé nhé Mẹ
Mẹ vui vui mạnh mạnh
Gió chiều nay chuyển mùa
Se sắt nỗi đong đầy
Cuộn lòng con nhức nhối
Trăn trở quặn thắt tâm
Con chẳng thể làm gì
Vần xoay dòng kí ức
Bóng chuyển động thời gian
Đưa đôi chân mỏi mỏi
Tựa dáng Mẹ ô cửa
Con nhớ nhớ Mẹ thương
Mẹ cười nhé Mẹ vui
Lòng con thoáng ấm áp
Kí ức tràn ngập nắng
Đoàn viên Mẹ Mẹ thương…
Con viết câu ngân ngân
Mùa Xuân nồng gửi Mẹ
Trao Hồng Ân Đất Trời:
( Mẹ cười nhé cho nắng bừng ô cửa… )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *