TRỜI: – ( CHUYỂN ĐỘNG )

Hà Nội, lúc 12h 39ph ngày 04/ 01/ 2020

 

Mưa hỡi mưa. Gió hời gió
Mây hỡi mây. Vần vũ trời
Chuyển động trời đưa gió nhẹ
Chuyển động trời mây hóa mưa
Mưa bình an cơn mưa dịu
Tưới mát đời xanh tốt tươi
Mưa hỡi mưa vần vũ trời
Phía xa đó phía ngàn xa
Cuộn cuộn đỏ đốm rụi thiêu
Mang nặng đau bao chồng chất
Nhân sanh người nạn thiên tai
Mưa hỡi mưa chuyển động trời
Mang bình an cơn gió nhẹ
Gột trôi nạn nạn thiên tai
Rụi rụi thiêu bao bao tháng
Tháng ngày trôi nỗi nặng đau
Chất ngất trời rụi rụi thiêu
Thiêu đốt hời tàn tan xót
Chuyển động trời nặng rụi thiêu
Cha hỡi Cha con thỉnh
Hồng Ân trời bất diệt
Mẹ Cha ban nhiệm màu
Xua gắt gao bỏng rát
Tưới cơn gió mát lành
Cơn mưa dịu dịu êm
Chuyển động trời gió gọi
Mây vần vũ hóa mưa
Nam Mô con thỉnh Đại Bi
Con thỉnh hỡi Mẹ dáng Mẹ Quan Âm
Mẹ che mây giông lốc gào thét
Đưa hồng ân bóng trời bất diệt
Trao tay con vầng dương Nhân Loại
Bóng oai hùng bóng Tiên Tổ hiển linh
Con cung thỉnh ngát hương
Tầng trời cao Cha ngự
Đức Thánh Cha Allah
Hồng Ân Cha năm tháng
Chặng hành trình con đi
Đều Mẹ Cha đưa lối
Đẩy bão giông lốc đời
Cho con miền bình an
Bữa nay con thỉnh Cha
Ngoài kia phía ngàn xa
Nạn rụi thiêu chuyển động
Thiên tai dội thiên tai
Đất Trời hóa cuồng phong
Lốc dội dội thiêu đốt
Cha hỡi Cha nhiệm màu
Xua tan miền rụi đổ
Tưới mát trong gió nhẹ
Cơn mưa trời bóng Mẹ
Mẹ đất ngàn bao dung
Cơn gió nhẹ Cha chiếu
Xua tan miền rụi thiêu
Thiêu đốt phía ngàn xa
Cha hỡi Cha con thỉnh
Ngàn vạn nỗi chấp chênh
Loài người nặng tai ương
Cha hỡi Cha an bình
Cha che miền thiêu đốt
Nhân sanh người bình an
Nam Mô con thỉnh chiếu Trời
Cha ban nhiệm màu tưới mát Nhân Sanh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *