TỰ SỰ

Em ơi. Em ở phương nao
Ta chua xót. Nhớ thương em khôn cùng.
Em bỏ đi theo Mẹ mãi không về.
Nỗi đau này theo Ta cùng năm tháng
Xót xa, đau đớn quặn thắt lòng.
Ta sống cuộc đời của đứa con tội lỗi.
Chữ Hiếu chưa tròn.
Chữ Trung chưa đủ cũng chẳng vẹn đầy
Để em đi mãi, đi xa không về.
Em nằm nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ ngàn thu, thu vĩnh biệt.
Trái tim Ta như vỡ ra trăm ngàn mảnh.
Nỗi đau này như máu chảy trong Tâm.
Ta có làm trăm vạn điều tốt, điều hay.
Dẫu có Tu Tâm. Tích Đức cao ngút trời.
Cũng chẳng thể tìm lại được Mẹ cùng Em.
Vẫn biết rằng có tử biệt, sinh li.
Sao tạo hóa dễ trêu lòng con trẻ.
Ông Trời ơi, con biết phải kêu ai…
Trong một sớm, một chiều.
Mẹ đi xa cùng Tiên Tổ.
Em theo chân Mẹ. Bỏ lại kiếp làm người.
Cúi đầu khấn nguyện trước Tổ Tiên.
Cho con gặp Mẹ. Nhận em nơi vĩnh hằng.
Đức Phật linh thiêng Ngài ngự tại nơi nao.
Tạo kiếp luân hồi chi cho đau đớn lòng con trẻ.
…………..
Con dẫu có là con của Đức Phật.
Nhưng kiếp làm người này. Con vẫn có Mẹ, có Cha.
Nỗi đau mất người thân yêu ruột thịt.
Đức Phật linh thiêng. Xin Cha thấu cùng con.
Xin được tạ ơn các vị Hồn Thiêng Sông Núi.
Đã dắt tay con qua bao nẻo đường gian khó.
Trao tay con Pháp Lệnh Thiên Đình.
Niềm hạnh phúc tự hào vô bờ bến đó.
Nhưng sao con vẫn thấm. Nghẹn đắng trong lòng.
Mơ một ngày đoàn viên bên đông đủ người thân.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *