TỔ QUỐC ƠI NON SÔNG HỠI
ĐẤT MẸ
thơ con viết sương giăng buông lặng
ô cửa trời gió thoảng xa đưa
thơ con biên dòng ngân khắc nhớ
sứ mệnh chẳng đâu xa
sứ mệnh ngự chính tri lương tâm hồn
ai đi xa cũng nhớ về quê Mẹ
đứa con nào rồi khôn lớn
mãi ngẫm về tình Cha
nhớ quê hương nhớ Tổ Quốc
nhớ đồng bào…
( giọt máu đào viết lên trang sử
bao chiến công hào hùng in dấu Cha Ông )…
…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
LẶNG
Hà Nội, lúc 01h 07ph ngày 08/ 02/ 2025
Nhói tim đau mùa này ban nở
Đồng đội trở về buốt rát
Giọt lăn
Vị Xuyên hỡi thể nao
Khắc lặng
Giặc thù năm xưa xâm lăng chinh chiến
Giặc thù hôm nay vây bủa
Đất Nước
Tổ Quốc ơi Non Sông hỡi
Đất Mẹ
Vị Xuyên hỡi thẫm đỏ
Việt Nam
Hôm qua đó hôm nay
Mãi mãi
Khắc trọn tri tâm Bất Tử Chiến Chinh
…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
Ghi chú
VỊ XUYÊN: – ( 17 THÁNG 2 NĂM 1979 ).
Bình luận Facebook