VIỆT NAM: – ( CHIỀU )

Hà nội, lúc 21h 25ph ngày 23/ 07/ 2019

 

HUYỀN THOẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG. HUYỀN THOẠI MỘT KIẾP SINH. HUYỀN THOẠI HỜI NHÂN GIAN. THẾ NHÂN THẾ GIAN NGƯỜI

 

HUYỀN THOẠI BÓNG ÔNG CHA. BÓNG TIÊN TỔ VIỆT NAM. OAI HÙNG TRONG LỊCH SỬ. VANG BỐN BỂ NĂM CHÂU

 

HUYỀN THOẠI KIẾP NHÂN SINH. TRUYỀN NHÂN ĐỜI BẤT DIỆT. CON CHÁU HỜI VIỆT NAM…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Ngoài kia bóng Bồ Đề. Bóng nhân duyên bóng đẩy. Đưa bạn Hồng Ân Trời. Nghẹn đau nỗi xót tan. Quê Hương Việt Non Sông. A Di Đà Phật: Bác DungLe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

VIỆT NAM

 

Hà Nội, lúc 20h 59ph ngày 23/ 07/ 2019

 

Núi rừng ơi Quê Hương tôi
Điệp điệp Trùng trùng Non nước Thi ca
Núi rừng ơi Xanh xanh Hùng vĩ
Non xa xa Bát ngát Đại Ngàn
Con thỉnh ngân Hồng Ân Tam Giới
Cõi non xa buông bóng che giông
Con thỉnh Cha Hồng Ân Đất Việt
Cha chở che bày con ngây dại
Cha buông bóng Vầng Dương chói lòa
Đóa Ngũ Sắc Cầu Vồng chỉ lối
Ngọn đuốc sáng chiếu rọi muôn dặm
Chở che dân lành thoát nạn nguy nan
Con thỉnh ngân Cha hời Bất Diệt
Tổ Quốc Việt Nam xanh xanh Hùng vĩ
Dấu tích bao năm gầy dựng Giang Sơn
Cha hời Cha. Mẹ hời Đất Nước
Quê Hương Việt bữa nay binh lửa
Phía ngàn xa trùng khơi thù địch
Luôn gây hấn nhuốm màn chiến trinh
Cha hời Cha Quê Hương Đất Nước
Bữa nay đây muôn phương vạn chốn
Vạn nẻo đường vạn chất chứa đau thương
Lốc tố bão trời chuyển giông chuyển gió
Ào ào lũ quét quét sạch mưu sinh
Con thỉnh ngân Mẹ hời Đất Nước
Vạn dặm đường vạn nỗi chấp chênh
Vai áo mảnh quê nghèo tan xót
Rừng núi ơi Quê Hương ơi chấp chới
Lửa thiêu rụi Lửa chất chứa cuộn đau
Bao công sức gom ngọn lửa nồng
Đất Nước An Bình kinh tế phát triển
Dội tan xót xóa màn thiêu đốt
Biết bao mái nhà vỡ nát li tan
Núi rừng ơi Quê Hương Mẹ Việt
Mẹ Đại Ngàn bóng chở bóng che
Mẹ Mẹ ơi ngoài kia chấp chới
Nạn nạn đau tang khóc thương tâm
Những chuyến xe lốc tố
Đoạn tang đoạn tuyệt đường
Nơi dừng chân Quê Mẹ
Xót tang biệt biệt li
Cha hỡi Cha bữa nay
Lại tang thương lại dội
Xóm chài làng ven bờ
Mẹ Biển hải âu vờn
Chia xa chia li biệt
Vạn chấp chới Đại Dương
Mẹ ơi Mẹ Việt Nam
Con thỉnh Mẹ Cửu Trùng
Bóng Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Bóng Mẹ Quan Âm che
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Mẹ buông Vầng Dương Liễu
Chở che vùng Biển cả
Chiến Sĩ Hải Quân Ta
Sức Mạnh tựa lốc tố
Đuổi xa lũ giặc thù
Lăm le chiếm bờ cõi
Biên cương Biên thùy sóng
Con thỉnh Mẹ Quan Âm
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Mẹ đưa gió ru êm
Tàu bè ta vượt sóng
Xa khơi lại trở về
Lấp lánh cá đầy khoang
Tíu tít đoàn viên đợi
Đi xa mau mau về
Con thỉnh ngân Bất Diệt
Vạn vạn ngàn Chiến Công
Khắp mọi chốn muôn phương
Dẻo Đất Việt Nam ta
Chặng đường chặng lốc tố
Bình an dừng chân đợi
Quê Mẹ Việt Nam ơi
Cha hời Cha Tổ Tông
Bữa nay thiêu thiêu rụi
Biết bao nhiêu nhà máy
Công sức của Doanh Nghiệp
Công nhân chung tay nắm
Gầy dựng kinh tế vững
Lại thiêu rụi rụi thiêu
Rừng núi hời ru dương
Xanh xanh biếc điệp trùng
Lửa đỏ trùm cuồn cuộn
Đau đau thấu Đất Trời
Quê Mẹ Việt Nam ơi
Con thỉnh ngân Cha Trời
Quyền năng Cha rọi tỏ
Vạn lối vạn nẻo đường
Mọi vùng miền Quê Hương
Lửa thiêu đốt lửa trời
Cái nắng trải chang chang
Cằn khô mùa thu hoạch
Héo úa từ mầm xanh
Cha hời Cha bóng ngả
Quyền năng Cha Tam Giới
Cõi Nam Giao minh xét
Quê Hương Việt nghẹn đau
Thương yêu thương thương dại
Con bỏ mạng chấp chới
Nước lạnh hời dấu ai
Cha hời Cha con thỉnh
( Năm xưa mọi vùng miền
Đều ríu rít quẩn chân
Làng quê tiếng gà gáy
Ụt ịt chạy ven sông
Dấu ấn Quê Mẹ Việt
Nghĩa tình chan chứa vui
Vậy đó vậy bữa nay
Chẳng còn vui quẩn chân
Vẫy đuôi mong chủ về
Kí ức đẹp làng quê
Loài vật gần thương yêu
Bỗng điên dại hóa dữ
Chẳng phân biệt chăm nuôi
Như chính bầu bạn quê… )
Cha hời Cha tang xót
Đất Nước Việt Nam ơi
Mẹ ơi Mẹ bữa nay
Con ùa về chân Mẹ
Dấu tích vẹn nguyên đó
Ba Đình chiều nắng tỏa
Lịch Sử Đất Nước ta
Trải qua biết bao mùa
Chiến trinh giặc tàn phá
Trời thanh bình Độc Lập
Đánh đổi cả Máu Đào
Hy sinh vạn Chiến Công
Giữa an bình hôm nay
Nạn tang thương Đất Nước
Khắp mọi vùng mọi miền
Quê Hương Việt dội đau
Con cung thỉnh Đất Trời
Vầng Dương Cha chiếu soi
Minh xét Tiên Tổ Việt
Ông Cha vẹn khí chất
Hào hùng sóng Quật cường…

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Kim Cang Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *