VIỆT NAM: – ( HÀO HÙNG )

Hà Nội, lúc 21h 01ph ngày 22/ 07/ 2019

 

VẦNG DƯƠNG VỪA LÓ RẠNG. ÔNG MẶT TRỜI CHIẾU RỌI. TIA NẮNG ĐÙA ẤM ÁP. THỔI NGỌN LỬA HỒNG TƯƠI. TAY TAY NẮM XIẾT CHẶT. LÒNG DÂN TRIỆU CON TIM. ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TA. YÊU THƯƠNG MƠ HÒA BÌNH. CHẲNG TRANH GIÀNH THÙ ĐỊCH. DỰNG XÂY QUÊ HƯƠNG VIỆT. TIẾN BƯỚC CÙNG NĂM CHÂU

 

MẶT TRỜI SÁNG LẤP LÁNH. TỎA ÁNH NỒNG BAN MAI. CON SÓNG BẠC ĐÙA GIỠN NHƯ NỤ CƯỜI RẠNG RỠ CHIẾN SĨ HẢI QUÂN TA

 

BÌNH MINH THỔI YÊU THƯƠNG. BÈ BẠN KHẮP NĂM CHÂU. CÙNG CA VANG VANG KHÚC. KHÚC NHÂN QUYỀN TRÁI ĐẤT. CẢ ĐỊA CẦU THÂN ÁI. CHUNG TIẾNG NÓI HÒA BÌNH. CHẲNG CHIẾN TRANH BOM DỘI. HÒA QUYỆN TAY TAY NẮM…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( ( Bạn hỡi ơi nồng cay. Hồng Ân bóng Đất Trời. Tri tâm Bạn hòa quyện. Nỗi đau hời Việt Nam. Nam Mô A Di Đà Phật: Bác An Lành.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ).

 

HÀO HÙNG

 

Hà nội, lúc 22h 33ph ngày 21/ 07/ 2019

 

Đất nước ơi Quê Hương ơi Mẹ Việt
Linh Thiêng Tiên Tổ Đất Việt
Mẹ Việt Oai Hùng Linh Ứng ngàn xa
Cha hời Cha ngân ngân Bất Diệt
Chiến Công Ngàn Đời Tiên Tổ Việt Nam
Con nơi đây lưu dấu Hùng Thiêng
Truyền Nhân Đất Việt Tiên Tổ Ứng Soi
Cha hời Cha vạn vạn ngã xuống
Chiến Công Oai Hùng Ghi Dấu Năm Châu
Bao Hy Sinh Mất Mát kêu tên
Gọi tên Anh Chiến Sĩ Việt Nam
Hải lí xa trùng khơi Mẹ Biển
Mẹ Biển ngàn đời ngân khúc hát ru
Đất Nước tôi Quê Hương tôi Việt Nam
Luôn trung hiếu vẹn tròn sắt son
Hòa Khí Hào Hùng Dân Tộc Việt Nam
Chẳng tranh giành cao thấp hơn thua
Chẳng thể hiện tranh đua cướp giật
Uống nước nguồn cội ghi khắc Cha Ông
Lời truyền nhân Tiên Tổ để lại
Luôn dấu mình cho nghĩa khí Hòa Bình
Cha hời Cha sóng xô xô bờ
Hải lí ngàn khơi chấp chênh sóng dội
Ngoài khơi xa Chiến Sĩ Quân Ngũ
Chiến Sĩ Hải Quân ngày đêm bám biển
Bảo vệ trập trùng ranh giới Tổ Quốc
Trùng khơi xa biên cương hải lí
Đều máu đào đều uy linh Tổ Quốc
Vạn vạn Chiến Công Hùng Thiêng Đất Nước
Tấc đất hỡi Cha Ông để lại
Non Sông Việt Bất Khả Xâm Phạm
Cha hời Cha biên cương hải lí
Sóng biên thùy dội dội hiểm nguy
Cha hời Cha non sông biên ải
Giặc thù dày xéo đội lốt hữu hảo
Cha hời Cha biên thùy dậy sóng
Chiến Sĩ Hải Quân hiểm nguy kề cận
Thấu thấu chăng Cha hời Bất Diệt
Tổ Quốc Việt Nam biên cương hải lí
Trập trùng hiểm nguy bè lũ ngoại bang
Chúng nhăm nhe cướp giật đêm ngày
Gieo chiến trinh giữa thanh bình Đất Nước
Cha hời Cha ngoài kia buông lặng
Màn đêm buông buông hiểm nguy rình rập
Chiến Sĩ Hải Quân đối mặt giặc thù
Ranh giới mong manh kề cận mất mát
Cha hời Cha non xanh thấu gợi
Cha buông màn che chở hiểm nguy
Giặc thù khiêu khích tham tàn lấn chiếm
Dội đau đau nhói nhói Quê nhà
Biết bao đau biết bao nghẹn nhớ
Quê nhà Mẹ ngóng Cha chờ đoàn viên
Chiến Sĩ Hải Quân Kiên Trung Gan Dạ
Ngày đêm canh giữ trập trùng sóng dội
Cha hời Cha thỉnh ngân Bất Diệt
Tiên Tổ Hào Hùng dậy sóng trùng khơi
Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào
Đánh đuổi giặc thù lấn chiếm Non Sông
Như năm xưa binh đao máu lửa
Lời Truyền Nhân vang vọng Núi Sông
Tấc đất hỡi tấc vàng Bất Diệt
Đều máu đào Chiến Sĩ Việt Nam
Đều Oai Hùng Lịch Ông Cha
Năm Châu Bốn Bể nghiêng mình
Bất Diệt Việt Nam Tổ Quốc Hùng Thiêng
Cha hời Cha thỉnh ngân ngân cõi
Cõi Đất Trời Tiên Tổ chở che
Chiến Sĩ Hải Quân hôm nay gian khó
Giặc biên thùy sóng gợn gây hấn
Chúng rình rập lấn chiếm đội lốt
Gieo thù địch chiến tranh đẫm máu
Gạc Ma đó vẫn hằn in Chiến Tích
Bất Diệt Quân Ngũ Chiến Sĩ Việt Nam
Cha hời Cha hải lí Quê Hương
Hiểm nguy thù địch lấn chiếm mưu cầu
Con thỉnh Cha thỉnh Mẹ muôn cõi
Oai Hùng Bất Diệt Tiên Tổ Giang Sơn
Thỉnh ngân hời Chiến Sĩ Anh Dũng
Ban sức mạnh đuổi xua giặc thù
Lũ tham tàn đội lốt giao hữu
Đưa an bình dặm xa Biển gọi
Cơn sóng gợn đùa chân Chiến Sĩ
Chiến Sĩ Hải Quân sức mạnh Hùng Thiêng
Cha hời Cha Việt Nam Quê Hương
Mãi Bất Diệt Mãi Truyền Nhân Sức Mạnh
Cho dẫu thù địch gây hấn vội lui xa
Nam Mô kính thỉnh ngân hời
Chuông rung vạn dặm Cửu Trùng chở che
Đuổi lui xa lũ cướp ngày láng giềng
Giặc Trung Hoa ngàn đời đội lốt
Lời nói thanh bình trái tim nhuộm đỏ
Máu đổ chia li tang khóc Việt Nam
Con thỉnh Cha thỉnh Mẹ muôn cõi
Cõi Ta Bà Cõi Lưu Dấu Bất Diệt
Ban Hồng Ân sức mạnh đoàn kết
Con tim Việt bầu nhiệt huyết Giống Nòi
Quyết sắt son bảo vệ Tổ Quốc
Mặt trận nào cũng son sắt Trung Nghĩa
Trung với Đảng. Hiếu với Dân
Khắc vẹn lời thề Tổ Quốc Việt Nam
Chẳng để cho lũ giặc ngoại bang
Đội lốt gầy dựng dày xéo Địa Linh
Địa Linh Địa Mạch Tổ Quốc
Máu Đào Ông Cha trải dọc Trường Sơn
Mọi dẻo đường Ghi Khắc Hùng Thiêng
Giặc ngay quê nhà chẳng phải đâu xa
Mang lòng tham chiếm dụng chiếm giữ
Nuôi thù địch hại Nước hại Dân
Nhân Dân Việt Bất Diệt ngàn đời
Chẳng nắm tay thù địch ngoại bang
Nam Mô kính thỉnh Cha hời
Cha ban Nhiệm Màu Linh Ứng xét soi…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hà Nội, lúc 15h 46ph ngày 22/ 07/ 2019

 

Cha hời Cha bữa nay gợn sóng
Sóng bạc đầu sóng chất chứa nặng đau
Biển khơi xa trập trùng hải lí
Ngàn trùng xa dấu gợi dấu mơ
Mơ an bình trùng khơi sóng gợn
Mơ tay nắm Năm Châu bè bạn
Đồng lòng chung sức bảo vệ Nhân Quyền
Dấu tích Hòa Bình vang khắp muôn phương
Thế Giới lòng Người ân tình xây dựng
Bờ cõi Mẹ Việt. Bờ cõi bè bạn
Năm Châu Bốn Biển một nhà
Đồng lòng dốc sức dựng xây
Sức mạnh Hòa Bình chẳng chiến tranh dội
Sức mạnh Nhân Quyền tri thức Năm Châu
Cha hời Cha Hùng Thiêng Đất Việt
Mẹ Biển nghìn trùng hải lí xa khơi
Cha quyền năng Chúa Trời soi chiếu
Tay nắm tay yêu thương đồng loại
Máu thịt nào chẳng Mẹ Cha ban
Cha hời Cha bữa nao hôm đó
Rồi mai đây nối nối đêm dài
Lũ giặc thù Trung Hoa đội lốt
Bắt tay hữu hảo thân giao
Dội buông tàn sát Dân Tộc Việt Nam
Dân tộc ta hiền lương chẳng tính
Thấy ngoại bang thấy vinh lợi phía trước
Vội nắm tay vội nhuộm đỏ cuộc đời
Mọi mặt trận Nông nghiệp Công nghiệp
Công trình phúc lợi Nhà máy vút cao
Tòa tòa chọc trời Địa Linh rỗng mục
Cha hỡi Cha bữa nao hôm đó
Ngày lại ngày lại thấy lại đau
Cứ nhổ gốc bứng rễ xén cành
Nụ chưa hé đoạn tuyệt trổ bông
Bệnh dịch độc hại chăm nuôi
Vun trồng đục khoét lỗi lỗi tại ai
Cha hời Cha. Cha ban thấu tỏ
Dầu hiền lương gốc rễ nguồn cội
Con dân Việt tri đức hiếu thuận
Chẳng thể nao đánh đồng mọi sự
Lỗi bởi ai bởi tại ngay ta
Phía ngoài xa phía sát nơi nơi
Người dân hiền biết lắng nghe học hỏi
Biết nhận định biết chậm bước thành công
Lấy chi đâu ngoại bang đưa lối
Lấy chi đâu kinh tế nước nhà
Lại ủng hộ lại gánh gánh buộc nhau
Thương người như thể thương thân
Thấy sai thấy tối buông hời nỡ sao
Sai thấy rõ hại mình hại Tổ Quốc
Mà vẫn đau vẫn gánh đùm bọc
Ơi hời ơi nói chi nói hết
Đảng Quang Vinh tuyên truyền dẫn dắt
Hãy lắng nghe tiếng nói tổ chức
Hãy lắng nghe phân biệt rõ ràng
Đâu giặc thù đội lốt thương lái
Đục khoét kinh tế nước nhà
Tuột dốc chẳng đừng ngõ cụt phát triển
Cha hời Cha truyền nhân Tiên Tổ
Đảng Quang Vinh nắng ấm Ba Đình
Tuyên ngôn Độc Lập non sông
Bờ cõi Đất Việt truyền thống Kiên Trung
Hiếu thuận đồng lòng quyết gầy dựng xây
Xây dựng Tổ Quốc tàn tro binh lửa
Đẩy lui đói nghèo dư âm chiến tranh
Chặng đường nào cũng thấm đẫm Hy Sinh…
Cha hời Cha bữa qua bữa nay
Biển dậy sóng Nhân Quyền đội lốt
Bày giặc thù xâm lấn biên cương
Biên cương sóng dội gầm gào
Nổi giận lòng Người nổi giận Núi Sông
Quê Hương Việt biên ải ranh giới
Kẻ thù địch luôn kiếm cớ phân chia
Con thỉnh ngân ngân hời Cha bất diệt
Khí Phách Oai Hùng Tổ Tông Giang Sơn
Con thỉnh ngân Hồn Thiêng Đất Nước
Máu Đào Ông Cha tiếp vạn sức mạnh
Chiến Sĩ Cụ Hồ kiên cường dũng mãnh
Biên cương Tổ Quốc biên thùy sóng dậy
Chắc tay súng Quyết đẩy lui giặc thù
Con thỉnh ngân Thiên Linh Địa Linh
Khắp khắp Cõi Trời Nhân Loại Thế Gian
Mẹ Cha ban sức mạnh tay nắm
Hùng mạnh Nhân Quyền Thế Giới chung tay
Vạch trắng đen phân minh rạch ròi
Âm mưu đen tối thù địch láng giềng
Buộc chúng cúi đầu khiếp sợ lui xa
Trước sức mạnh lòng dân Tổ Quốc
Trước sức mạnh Nhân Quyền Thế Giới
Trước nổi dậy Đất Trời Linh Ứng
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Cha hời Quán Chiếu bất diệt Giang Sang
Nam Mô Kim Cang Đại Nguyện Địa Tạng Vương Hồng Ân Sức Mạnh
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn đà na ni Quán Chiếu Biển xa
Nam Mô Mật Chú Thủ Lăng Nghiêm ban danh Sức Mạnh
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời đẩy giông
Đưa bình an biên cương hải lí
Chiến Sĩ Hải Quân sức mạnh: – ( Hồng Ân )
Nam Mô Mẹ Đại Dương ngàn trùng Cha Bắc Hải
Nam Mô cung thỉnh Vị Thần. Lưu Danh Sử Sách: – ( Hỡi Thần Kim Qui )
Cha Hồng Ân sức mạnh Đại Việt
Cha Hồng Ân chở che Bộ Đội
Chiến Sĩ Tổ Quốc an bình thanh xuân
Nam Mô kính thỉnh Cửu Trùng
Cha xòe bóng ngả Bồ Đề Cha che
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Kim Thiên Linh Ứng Việt Nam
Tổ Quốc ngàn đời sức mạnh: – ( Hồng Ân )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *