VIỆT NAM: – ( HÀO HÙNG )

Hà Nội, lúc 17h 12ph ngày 31/ 12/ 2019

 

TỔ QUỐC HỜI NON XA CHẤP CHỚI. TRẬP TRÙNG BUÔNG DỘI DỘI: – ( NẠN ĐAU ). HỌA CỨ ĐẾN LÒNG NGƯỜI CỨ ĐIÊN ĐẢO. ĐỤC KHOÉT DỰNG XÂY ĐÀO XỚI NON SÔNG. CHO NGHIÊNG NGẢ CHẤP CHÊNH RỤI ĐỔ. BẤNG GỐC LÌA CÀNH TAY BẮT NẮM TAY. BẮT TAY CHO HÒA QUYỆN HỘI NHẬP. DANH XƯNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI THAY. PHÍA SAU ĐÓ CÁNH CỔNG GẦY DỰNG. LÀ NẶNG ĐAU CHẤT NGẤT LÒNG DÂN. HỘI NHẬP ĐÂU THẤU ĐÓ. GẦY DỰNG KIA NGUY HẠI. DÂN LÀNH GÁNH NẠN XA LÌA MƯU SINH. QUÊ HƯƠNG VIỆT XÀO XÁO THỊT DA. RỒI LẠI THẤY ĐẠI ÁN NGÀN NGÀN. NHỮNG GÀY DỰNG ĐỤC KHOÉT GIANG SƠN… NAM MÔ THẤU GỢI NON XA. HÙNG THIÊN CHA MẸ GIỐNG NÒI VIỆT NAM. HỜI HỜI NGÂN ĐẤT TRỜI. TIÊN TỔ HỜI NẶNG ĐAU…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( ( Bạn hời bạn bữa nay. Bữa qua hời Bạn hỡi. Hành trình chặng chấp chới. Minh chứng nốt nhạc cao. Đưa bóng đưa hồn mảnh. Tri tâm thấu non xanh. Chạm nguyện ước Bất Diệt. Tiên Tổ hời Ông Cha. Bạn hời Bạn: – ( Trí Tâm ). Ta viết cho Hồng Ân. Bóng nghiêng bóng Cửu Trùng. Bồ Đề Cha dẫn bước. Bạn tay nắm chông gai… Bên ta tâm nguyện gởi. Non xanh Mẹ Việt Nam. Cha Đất Trời thấu tỏ. Tri tâm hòa Tri tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

VIỆT NAM

 

Hà Nội, lúc 01h 26ph ngày 29/ 11/ 2019

 

Có một mùa thương dại
Có một mùa thương thương
Việt Nam quê hương tôi
Đất Mẹ hỡi ngàn trùng
Trải qua biết bao mùa
Mùa chấp chênh chông gai
Đạn bom rơi thịt da giằng xé
Máu máu đổ hoang tàn chinh chiến
Vẫn vẫn đó vẹn nguyên khí phách
Khí phách hào hùng khí phách dựng xây
Cha ơi Cha. Mẹ hời hời Mẹ
Non non xanh huyết mạch huyết thống
Địa Linh Nhân Kiệt Tổ Quốc Việt Nam
Đêm đêm buông ngàn xa lấp ló
Bóng bóng đổ bóng xâm chiếm chiếm xâm
Cha hời Cha hồn thiêng sông núi
Xanh xanh điệp trùng Giang Sơn Đất Mẹ ngàn năm
Chẳng thể nao nhuộm màn xâm lược
Cõng cõng giặc thù thiêu đốt Quê Hương
Mỗi mỗi bước mỗi bữa sớm hôm
Chân chân ló tay tay với với
Càn quét chân trời góc bể non xanh
Con thỉnh ngân Hùng Thiêng Đất Nước
Cho dẫu đó ngoài kia đội lốt
Những chọc trời cao vút uyên thâm
Đều đều có trí trí hiểm hiểm
Bước bước nhỏ bước thấp trèo cao
Xâm xâm lấn cho xanh xanh ngả ngả
Ngả nghiêng mái Đình nghiêng ngả hồn quê
Con viết viết thỉnh hỡi
Đêm đêm buông lấp ló
Hồn ơi hồn Quê Hương
Non sông Đất Mẹ Việt
Lưu dấu dấu hồn thiêng
Thỉnh thỉnh hỡi non cao
Thỉnh thỉnh hời Đất Mẹ
Cho dẫu bất kể hời
Ngoài kia bóng bóng đổ
Bóng đội lốt dựng xây
Nhuộm màn tranh tranh đấu
Nhuốm màn màn: – ( Hại Địa Linh )
Lại nặng đau lầm than lầm lạc
Lỗi lỗi hời bởi tại bán danh
Kỉ kỉ hỡi quyền uy xâm chiếm
Kỉ kỉ hỡi hoán chuyển uy nghiêm
Hỡi hỡi ơi minh xét Chiếu Trời
Đất Mẹ hời Đất Mẹ Quê Hương
Quê Hương tôi non xanh Đất Việt
Quyện hương trời ý chí lòng dân
Cứ ngỡ đó lòng dân đảo đảo
Tham tham tàn chia rẽ cách ngăn
Chẳng thể nao ngăn đâu khí phách
Khí phách quật cường Khí phách hiếu trung
Đều máu đào Ông Cha để lại
Dễ dễ đâu hoán chuyển quyền năng
Dễ dễ đâu thấy sáng rực rỡ
Tay tay nắm cười vui ngạo nghễ
Chẳng dễ đâu ngăn chi đục khoét
Tâm hồn Đất Việt con cháu Rồng Tiên
Cha hỡi Cha thế hệ con cháu
Vẫn vẹn nguyên trang sách Lịch Sử
Lời Thầy Cô vang vang mái trường
Máu đã đổ chinh chiến mất mát
Thấm thấm đỏ khí phách Rồng Tiên
Hôm nay đây và mai sau nữa
Vẫn vẹn nguyên khí phách quật cường
Lời Bác Hồ tuyên ngôn Độc Lập
Chẳng kẻ thù địch nào xâm lược Quê Hương
Tàn sát non sông chia cắt huyết mạch
Mà lòng dân thế hệ cháu con
Lại có thể soi gương nghiêng ngả
Cha hỡi Cha minh chứng Cửu Trùng
Tổ Quốc Việt Nam Bất Diệt Vang Vang
Nam Mô gió gió mây trời
Hùng Thiêng Bất Diệt Cha hời Vinh Danh
Con viết câu thỉnh ngân
Lời nguyện ân con cháu
Giữ trọn lòng trung hiếu
Tổ Quốc Việt Nam ơi
Giữ trọn vẹn máu đào
Cha Ông hời Bất Diệt
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Chuông vang Cửu Trùng Đất Mẹ Việt Nam
Chẳng thể nao dễ dàng hoán chuyển
Ý chí quật cường bất khuất lòng dân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô kính thỉnh Đất Trời
Buông buông sương lặng
Gió hời Non Sông
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *