VIỆT NAM MẸ

Hà Nội, lúc 17h 07ph ngày 06/2/2017
Thân cò lặn lội Mẹ ôi
Chắt chiu cắc bạc. Mồ hôi lưng còng
Áo vải vai sờn gánh nặng
Nón lá nhẹ thoảng chiều tà bóng
Mẹ Việt Nam một đời Nghĩa trọn
Trọn vẹn Ân Tình một nắng hai sương
Giọt mồ hôi mặn đắng yêu thương
Mẹ lưng còng cho bầy con vượt bể
Vượt bể cao sóng gió chớp ào
Phía xa đó Mẹ mãi dõi chở che
Rồi nhẹ chớp mắt huyền ngấn lệ
Dấu vào tim những quặn thắt xót thương
Mơ cho một nắng hai sương
Mẹ Việt Nam một đời tần tảo
Mơ an bình hạnh phúc muôn nơi
Nơi đi đó nẻo về mong đợi
Mơ con thương khôn lớn ngoan yêu
Mơ bình an xã tắc trường tồn
Mơ lưng còng Mẹ gánh đỡ chông gai
Gió chớp ào bủa vây thơ trẻ
Ráng chiều tà quây quần bình an.
Nam Mô Đại Bi Đại Từ Quán Thế Âm Bồ Tát.
Bình luận Facebook