VÒNG TRÒN BẤT TỬ: – ( KHẮC GHI )

Hà Nội, lúc 22h 15ph ngày 01/ 07/ 2018

 

Người Chiến Sĩ ấy. Chiến Sĩ Bộ Đội Cụ Hồ. Giữa thời bình chẳng buông tiếng súng. Anh mãi đau. Mãi trọn khắc khoải. Nhớ về Biển Đảo. Nhớ mãi miền Tổ Quốc. Giữa phố thị phồn hoa. Gửi trọn con tim ( Trung Nghĩa Sắt Son ). Hướng trọn ( Nồng Ấm ): Đồng Đội Dấu Yêu…Anh hỡi: Người Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. ( Ng Hông C…)

 

Mất mát ngoài kia. Biển dội sóng gào. Mất mát thầm lặng. Máu đổ lệ chan. Giữ cho an bình đô thị. Xóm làng quây quần. Chẳng vướng đạn bom. Nỗi đau hỗi. Nỗi nhớ ( Đồng Đội ). Thanh bình hôm nay. Nhuộm đỏ ( Chiến Công Anh ). Các Anh: ( Chiến Sĩ Bộ Đội Cụ Hồ. Chiến Sĩ của lòng dân Đất Việt )…

 

Xin viết tặng Anh. Bản tình ca ( Bất Diệt ). Ngân mãi vang khúc hát ( Tự Hào ). Tự hào lắm. Người Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

KHẮC GHI

 

Hà Nội, lúc 23h 52ph ngày 23/ 06/ 2018

 

Gạc Ma hỡi ” Vòng Tròn Bất Tử ”
Nỗi yêu thương. Nỗi nhớ trào dâng
Bao khắc khoải trọn đau trọn dấu
Dấu nhớ thương. Dấu chia cắt quây quần
Gạc Ma hỡi. Nỗi đau Nỗi quặn
Quặn thắt ơi. Bóp nát triệu con tim
Ra đi hỡi: Anh Hùng Bất Diệt
Ở lại ơi. Nỗi đau nghẹn chát
Gạc Ma hỡi. Nỗi đau chia cắt
Triệu con tim mãi nhớ mãi đau
Nỗi đau này ngàn năm ghi khắc
Thấu Đất Trời. Việt Nam Mẹ hỡi ơi
Gạc Ma hỡi. Phía xa Biển Đảo
Quê hương ơi Tổ Quốc Việt Nam
Vòng tay trọn xiết chặt ( Trung Nghĩa )
Mãi ngàn đời chẳng thể nguôi ngoai
Ngước mắt nhìn cao xanh chiếu rọi
Xiết chặt tay. Biển Đảo ru êm
Ru êm giấc ngủ nồng say
Ôm Anh trọn nhớ. Ru hời ( Ầu ơ )
Biển Đảo hát. Khúc ru ( Trọn nhớ )
Tổ Quốc Việt. Mãi nhớ mãi ghi
Lớp trẻ hôm nay. Cháu con mãi nhớ
Mãi khắc ghi nguyện ước ( Ông Cha )
Nhìn ( Chiến công ) hào hùng ( Lịch Sử )
Máu đỏ thẫm trời. Nối chặt ( Vòng tay )
Tổ Quốc Việt Nam mãi ghi mãi khắc
Nguyện ước ( Non Sông ) chẳng thể phôi pha
Dẫu hôm nay phố thị cờ hoa
Làng quê an bình chẳng nhuốm binh đao
Vẫn nguyện ơn nguyện khắc ( Tri Tâm )
Thanh bình này. Nhớ mãi ( Chiến Công Anh )
Các Anh hỡi. Chiến Sĩ Bộ Đội
Bộ Đội Việt Nam. Quân Đội Nhân Dân
Sao Vàng Năm Cánh rực rỡ ( Ngàn Soi )
Soi dấu chân ( Tuổi trẻ ) hôm nay
Thế hệ ( Cháu con ) nguyện ơn ghi khắc
Noi gương ( Lịch sử ) viết tiếp ( Bản Hùng Ca )
Bản Hùng Ca ( Bất Diệt ) Quê hương
Non sông gấm vóc Vua Hùng
Mãi ngàn đời ( Ghi Dấu Lưu Danh )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Đất Việt
Mẹ Việt Nam mãi ngàn đời ( Chở che )
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *