VỮNG MẠNH

Hà Nội, lúc 17h 23ph ngày 09/ 04/ 2018

 

Ngoài kia trận chiến cam go. Ngõ cửa ( Âm tào ) ranh giới mong manh. Chiến bi nh hỡi. Bạn ơi ( Vững mạnh ). Trận chiến này chẳng buông súng đạn. Chẳng giặc thù bom dội ( Quê hương ). Mà lại đau nấc nghẹn xớt chia… Chiến binh hỡi ( Vững mạnh ) Bạn ơi. Bên Bạn đó thương yêu ruột thịt. Xòe rộng tay ( Nhân ái ) ( Đồng loại ). Bè bạn muôn phương xích lại kề bên. Cuộc chiến nào cũng sinh li mất mát. Cũng nghẹn đắng chất chứa lệ rơi. Nhưng Bạn hỡi yêu thương mong Bạn. Nhân ái tình ( Đồng loại ) ấm áp. Cánh tay đó bên Bạn vượt khó. Dìu yêu thương che chở quặn đau. Bạn thương hỡi ( Chiến binh ) vững mạnh. Bạn cười vui quên mải cơn đau. Dấu giọt lăn khóe mi chất chứa. Bạn ( An bình ) trong thương mến vòng tay… Vững Bạn nhé ( Chiến binh ) Bạn hỡi…( Bạn thương ơi: Ng Hy Tô V…, Vo Minh Ha, Bounmee Vannavong, Vo Thu Thuy…).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu N i Phật.

 

Vững Bạn nhé. Hành trình ( Chấp chới )
Gian nan đó. Tiếp thêm ( Vững mạnh )
Mãi vui cười để thấy đó ( Mùa Xuân )
Trận chiến nào cũng nhiều lắm ( Cam go )
Niềm vui đó nhân lên nỗi niềm: ( Đồng loại )
Bạn bè muôn phương nối dài sợi ( Gắn kết )
Câu chúc kia ( Nghĩa Ân ) trọn vẹn
Đóa hoa nồng ( Hương sắc ) đời ơi
Vững Bạn nhé. Xuân nồng ( Đón Bạn )
Yêu thương ( Chờ ) mong nhớ Bạn ( Vui )
Ý chí ( Bạn ) niềm tin ( Chiến thắng )
Khúc khải hoàn ( Bè bạn ) đợi mong…

 

 

Vững Bạn nhé. Xuân nồng đợi Bạn
Chao nghiêng cánh. Đón Bạn vòng tay
Yêu thương hỡi. Cõi đời ( Nhân Ái )
Lửa ( Quê hương ) thổi bùng ( Ý Chí )
Tiếp thêm ( Bạn ) sức mạnh ( Vững Tâm )
Mãi ( Vui ) nhé. Bạn hỡi ( Yêu thương )
Đợi Bạn đó. Mãi mong ( Đón ) Bạn
Yêu thương về. Bừng sáng ( Ánh Dương )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Cứ ( Vui ) nhé. Cứ ( Cười ) sảng khoái
Liều ( Thuốc ) khỏe dõi Bạn năm tháng
Hành trình ( Dài ). Bỗng như ( Ngắn ) đoạn
Khúc ( Gập ) biến cố. Bạn ( Vững vàng ) dượt theo…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Vững Bạn nhé. Hành trình gian khó
Trí đã quyết. Bạn ơi vững mạnh…
Gió chuyển mùa. Cơn gió mỏng manh
Xào xạc nhẹ hồn thơ tư lự…
Hôm qua đó. Cười vui ( Thơ ) đối
Gió chuyển mùa. Gió thoảng hồn thơ…
( Chiến binh à. Vững mạnh Bạn ơi…)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *