XUÂN NỒNG: – ( MẸ )

Hà Nội, lúc 20h 35ph ngày 13/ 02/ 2019

 

Mẹ ơi Xuân nồng đón. Đón Mẹ đón An yên. Phía sau ô cửa lay. Giọt rung rinh lấp ló. Trao vầng dương Phước Hạnh. Mẹ gieo mầm Nhân văn. Chim non nhỏ ùa về. Ríu rít ríu rít ca. Khúc ca hòa nhịp đập. Khúc tay nắm xiết chặt. Bày con thương nhớ Mẹ. Mong Mẹ mong An Bình.

 

Mẹ cười nhé cho không gian bừng sáng. Mẹ hỡi: – ( Trần Thị Thục Oanh ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

XUÂN NỒNG

 

Hà Nội, lúc 22h 10ph ngày 12/ 02/ 2019

 

Mẹ hỡi Mẹ xuân nồng
Chồi non vươn búp mảnh
Hoa lá khoe sắc thắm
Mẹ nụ nồng thắm tươi
Mẹ hỡi Mẹ yêu thương
Bóng Mẹ bóng Đất Trời
Bóng tựa bóng ru êm
Bữa nay chiều trở gió
Cơn gió nhẹ lướt qua
Bữa mai lại nắng bừng
Chiếu rọi vầng ánh dương
Như bóng Mẹ loáng cười
Yêu thương trọn vòng tay
Mẹ ơi xuân lấp ló
Chúm chím nụ nồng tươi
Đón Mẹ đón yêu thương
Vầng ánh dương chiếu rọi
Sức mạnh bóng Đất Trời
Mẹ mãi khỏe Mẹ thương…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *