YÊU EM

Hà Nội, lúc 07h 48ph ngày 09/ 06/ 2022
Bé dại em
em à
Mặt trời nhỏ
em tôi
Bình minh đã bừng tỉnh
Chiếu ánh nồng
âu yếm
Mẹ thương em
vỗ về
Em em à
em tôi
Bình minh khe khẽ vuốt
Vuốt ve bờ mi khép
Em say nồng thiêm thiếp
Bé dại ru à ơi
Líu lo chim ca vang
Đón chào mặt trời nhỏ
Em em à
em tôi
Líu lo em bừng tỉnh
Tíu tít tung tăng chạy
Nũng nịu ầu ơ thương
Mẹ thương em vô bờ
Mặt trời nhỏ em thương
Bình minh ngoài ô cửa
Lấp lánh đọng ban mai
Đón e tôi mặt trời
Líu lo Mẹ ầu ơ
Em em à
em tôi
Mẹ yêu em vô bờ
Bé dại ầu ơ thương
😘😘😘
Vô Lượng Vô Lượng Ru Hời Em Thương.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *