CHÚA

Chúa Mẹ sơn lâm. Chúa Mẹ sơn trang. Chúa Mẹ thượng ngàn.
Ba mươi sáu tòa Chúa Bói oai linh.
Chúa Mẹ. Ngài ngự tại rừng xanh.
Chốn non cao vượn ca, chim hót.
Suối róc rách đùa vui nơi khe núi.
Chúa Mẹ về. Ban phước lành cho bắp chín, lúa nặng bông.
Hoa tươi, quả tốt ngát thơm muôn vùng.
Chúng con về bên Chúa Mẹ oai linh.
Cúi xin Mẹ tỏa bóng mát.
Chở che cho Bách gia trăm họ. Ấm no đời đời.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *