ANH NÓI CHIỀU NAY VỀ…
Hà Nội, lúc 11h 28ph ngày 14/ 10/ 2026
Anh ở đó mây bay vảng vất
Nắng thầm thì giọt nhớ giọt thương
Vĩ cầm ngân khúc ru khoảng lặng
Thanh bình đời dấu ấn
Tử Sanh
Anh ở đó thầm thì vi vút
Gió đại ngàn vẳng lặng đu đưa
Thanh xuân Anh tử sanh dấu ấn
Bên nớ bờ bến đợi
Thanh Xuân…
…
Đại ngàn hỡi vòng ru: – ( khắc khoải )…
…
Anh nói chiều nay về
liếp mảnh võng đu đưa
thềm nhà lau trắng trổ
lấp lánh giọt ban mai
Anh nói chiều nay ghé
nghỉ dừng chân bên thềm
Mẹ vào ra ngóng đợi
hiên nhà hương cau thoảng
gió khẽ đậu bờ vai
Anh nói chiều nay về…
…
Anh đã dành cho tôi
khoảng lặng đời mơ ước
thanh xuân miền chiến trận
cho Tổ Quốc an yên…
Anh đã dành cho tôi
thế gian đời lấp lánh
tinh tú vầng ánh dương
soi rọi niềm hân hoan
bình minh lên dịu ngọt
tia nắng đùa nhảy nhót
líu lo hòa ca vang…
Anh đã dành cho tôi
khoảng lặng trời mơ ước
mơ thương yêu tay nắm
đôi lứa hạnh phúc ru…
…
Anh đi thủa buốt rát
món quà dành tặng Mẹ
Tổ Quốc Việt an yên
trận chiến ngày hôm nao
tử sanh vòng li biệt
Anh đi thủa rát buốt
thanh xuân trọn sắt son…
Anh hỡi Anh sanh tử
nốt nhạc miền thanh xuân
bài ca vang chiến trận…
…
( Hỡi đi xa về gần đặt bàn tay nhức nhói )
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook
