THƯƠNG MẾN: – ( AN BÌNH )

An Bình hỡi dẻo đất Việt. Mẹ Việt Nam che chở Hùng Thiêng nâng. Nâng giấc muôn phương Con Dân Việt. Phước hạnh an bình tay nắm tay. Yêu thương chan chứa hòa quyện giữ. Giữ chặt ân tình, nghĩa sắt son. Đẩy lui xa tai ương kiếp nạn. Dẫu có là Trời dội bão giông. Luân hồi sóng cả nhấn chìm phương xa. Thì muôn phương Con Dân Việt trọn nghĩa. Kiếp nạn tai ương hóa yên bình…

 

An Bình hỡi ( Bão Tembin )…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hà Nội, lúc 15h 18ph ngày 25/ 12/ 2017

 

Bão dội. Mưa giông. Lốc kín Trời
Biển cuộn. Trào dâng. Cột sóng dậy
Cuộn trôi mất mát biệt li đau
Mưa hỡi hỡi giăng phủ trắng Trời
Hoàng hôn tắt nắng. Phủ xám đen
Giông ơi. Lốc hỗi. Tan mau nhé
Biển dậy sóng trào. Nhẹ ru êm
Trời xanh mây trắng vờn lờ lững
Hải âu tung cánh nhẹ chao nghiêng
Xa ơi mây hỡi ngừng u xám
Giông ôi lốc hỗi chuyển gió lay
An bình yêu thương ấm nghĩa tình
Xiết chặt tay nhé hòa mến trao
Trong giông lốc cuốn bão dội vây
Nghĩa tình ấm áp vượt hiểm nguy
Đưa mây nhẹ trắng vờ lờ lững
Gió chạy tung tăng phất phơ chiều
Ấm áp nghĩa tình Quân Dân Việt
Yêu thương nồng ấm gợi chở che
Mây ơi mây hỡi mưa giông lốc
Chạy nhé đuổi nhé cuộn sóng trào
Bão ơi bão dội hỗi mau tan
Thương yêu nồng ấm xiết chặt tay
Ân nghĩa yêu thương thấu Đất Mẹ
Việt Nam Xã Tắc Mẹ chở che
Hùng Thiêng Sông Núi cánh chim Biển
Xòe rộng yêu thương đẩy bão giông
Yêu thương ôi hỗi muôn dân Việt
Trí nghĩa kiên trung ấm ân tình
Lay động Đất Trời Cha Xã Tắc
Mẹ Việt Nam ơi mãi chở che
Mưa ơi mưa hỡi mây giông lốc
Xa xa cuộn gió vụt chuyển lay
Lay nhẹ thông reo bờ cát trắng
Chạy dài nỗi nhớ cuộn trào dâng
Dâng sóng an bình mùa phước hạnh
Bình an ơi hỡi chiều gió lay…
Nam Mô Mẹ Đại Dương Ngàn Trùng Cha Bắc Hải
Nam Mô Mẹ chở che giông lốc đời
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bài Pháp https://youtu.be/PjXMia2sRis

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *