NON SÔNG VIỆT: – ( TRI ÂN )

Hà Nội, lúc 17h 12ph ngày 14/ 03/ 2018

 

Miền Nghĩa Ân. Miền thương miền nhớ. Miền Tri Ân dội chất chứa tim. Quê Hương Việt non xanh Xã Tắc. Giống nòi Cha. Gấm vóc Vua Hùng. Cha ơi Cha hỡi Đất Trời. Sản sinh giống nòi. Con cháu Rồng Tiên. Năm tháng trôi, Kỉ nguyên đổi mới. Dáng hình Cha hùng vĩ nước non. Bày con dại trưởng thành vững mạnh. Soi bóng hình Cha để nhớ Tổ Tiên. Nhớ chiến công vang danh rạng rỡ. Nhớ oai hùng Lịch sử lưu truyền. Nhớ công ơn những Người đã khuất. Hy sinh đó cho Độc Lập hôm nay. Tự do Hòa bình chan chứa ấm no…Chẳng thể quên những năm bom dội. Xiết chặt tay Năm châu Bốn bể. Bạn bè xa gần Quốc tế ở bên. Tiếp thêm lửa cho chiến công rực rỡ. Cờ đỏ Sao vàng phất phới tung bay. Hòa Bình hôm nay trọn vẹn Ân nghĩa. Máu thịt Việt nam, Quốc tế gần xa. Chẳng khoảng cách phân chia ranh giới. Hòa quyện cùng nhịp đập núi sông. Cho Việt Nam chiến thắng vang dội. Cho Ba Đình tung bay nắng ấm. Thành Phố Hồ Chí Minh rạng rỡ tên vàng. Dẫu phương xa hay chân trời góc bể. Mất mát nào cũng nguyện khắc Tri Ân…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tri Ân hỗi chân cứng đá mềm. Tri Ân nỗi nhớ nghĩa tình sắt son. Tri Ân Mẹ Việt bao dung. Nước Nga Xô Viết sát gần nguy nan. Tri Ân ơi hỡi Anh Hùng. Người con Đất Việt. Bạch Dương ngút ngàn. Tri Ân ơi hỡi tim nồng. Tim nhỏ máu chảy suối nguồn nghĩa ân. Tri Ân ơi hỡi Đất Trời. Cha Trời Mẹ Việt. Giống nòi Hùng Thiên. Con cháu Việt Tri Ân Xã Tắc. Tri Ân máu đổ oai hùng vang danh. Vững mạnh nhé hỡi con tim nhỏ. Dòng máu ấm nồng. Mẹ Việt mãi soi. Soi tri lương đức độ dẫn đường. Lửa nhỏ thổi bùng Thân Ái, Nhân Văn…

 

Hỡi ơi. Ơi hỡi Đất Trời. Hùng Thiêng Xã Tắc. Mẹ Việt chứng tâm. Con tim nhỏ nồng ấm Nghĩa Ân. Tri Ân trọn vẹn. Cõi Trời Cha ơi. Bồng Lai Hạc Trắng thảng bay. Hương nồng Trí Huệ ngát trời xa đưa. Xa đưa Cõi nhớ Cõi mơ. Thực tại Cõi đời tỏ lối Âm Dương. Âm Dương ơi hỡi Cửu Trùng. Chia xa để nhớ về gần Cõi Mơ. Mơ hỡi mơ bóng hình ẩn khuất. Trập trùng xa heo hút gió ru. Ru nồng giấc ngủ ầu ơ. Ru ngân hời bóng dáng hình Kiên Trung. Tâm nhang ơi hỡi Cửu Trùng. Mơ miền kí ức mơ nồng bóng xa. Mơ yêu thương nghĩa ân trọn vẹn. Bóng xa mờ ló rạng Mưa Xuân… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Xin gọi tên Anh. Chiến sĩ Việt Nam. Hồng Quân Xô Viết Bạch Dương ngút ngàn. Anh về nhé cùng vòng tay thương mến. Bè bạn gần xa trọn vẹn Tri Ân. Thương yêu lắm trong vòng tay ruột thịt. Mẹ Việt Nam ru Anh ngủ ầu ơ. Thức giấc hỡi Người con Kiêu Dũng. Bao Tri ân Tri nghĩa mong đợi. Mẹ Việt Nam ru nồng trọn giấc. Con trở về để trọn vẹn Nghĩa Ân. Việt Bắc hỡi non sông gấm vóc. Dìu bước Anh vững mạnh thủa nao. Như bữa đó Anh ôm trọn bầu trời. Cánh rừng nhỏ ngọn gió khẽ nâng. Nâng Hồn Anh bất diệt sống mãi. Ý chí Oai hùng Chiến Sĩ Bộ Đội Nhân Dân Việt Nam. Hồng Quân hỡi nước Nga yêu dấu. Về Anh nhé yêu thương mong đợi. Khắc khoải chờ Khúc Khải Hoàn Ca. ( Chiến sĩ Không Quân Yuri Poyarkov, Công Phương Thảo )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Tri Ân hỡi những người ở lại. Con tim nhỏ nồng ấm yêu thương. Trí tuệ sáng ngời lấp lánh Nhân Văn. Lên đường nhé Bạn hỡi thương mến. Tri Ân này trọn vẹn Nghĩa Trung. Tiếp thêm lửa cho Cõi Đời thân ái. Bộn bề xáo trộn cuộc đời. Mưu sinh toan tính thấm nhuần Nghĩa Ân. Uống nước mát chẳng thể nhớ nguồn. Ấm no Hòa Bình chẳng thể gợi Chiến công. Mất mát năm xưa cho ta Hạnh phúc. Máu đào đổ Lịch sử mãi vang danh… ( Bạn hỡi Nam Nguyen, Le Mai Huong, Doan Ha Thang, Pham Van Hung, Duong Van Hieu…… ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TRI ÂN

 

Hà Nội, lúc 22h 28ph ngày 13/ 03/ 2018

 

Hỡi ơi. Tâm nguyện thấu Cửu Trùng
Non xa minh chứng suối nguồn ru êm
Hỡi ơi hoa lá Đất Trời
Trập trùng gió núi tiếng lòng ngân vang
Hỡi ơi rừng núi Quê ta
Non xanh Xã Tắc Vua Hùng chứng tâm
Ta đi đi trong gió. Ngân nga tiếng Đất Trời
Tiếng Mẹ Cha Tiên Tổ
Tiếng mây ngàn reo ca
Quê Hương ơi Việt Nam Xã Tắc
Đất Mẹ ơi lưu dấu Nghĩa Trung
Bày con Việt trung nghĩa khắc ghi
Lời Cha dạy Tiên Tổ. Suối nguồn chảy từ đâu
Uống nước mát nhớ nguồn. Tri Ân ngày gian khó
Ơi phương xa nơi gần. Đất nước Bạn mãi xa
Gần ngay trong khắc khoải. Dâng ngập tràn nỗi nhớ
Những năm tháng chuyên cần. Miệt mài cùng gian khó
Nước Bạn Nga Xô Viết. Chắp bao cánh ước mơ
Cho Ta thêm ý chí. Học tập thật hăng say
Trở về bên Đất Mẹ. Quê Hương Tổ Quốc Việt
Bao kiến thức năm xưa. Ta ngày thêm mạnh mẽ
Ý chí của Mẹ Cha. Cha Vua Hùng Tiên Tổ
Nồng ấm con tim nhỏ. Chảy dòng máu Việt Nam
Ơi hỡi ơi Đất Trời. Non xanh Việt Xã Tắc
Hỡi Mẹ Cha minh chứng. Con mãi chẳng thể quên
Năm tháng bên nước Bạn. Học hành thật hăng say
Kiến thức kia báo đáp. Đất Mẹ Việt suối nguồn
Tri Ân miền quê xa. Nước Bạn Nga Xô Viết…
Hôm nay đây. Tiếng gọi thảng trong miền nhói nhức
Nơi núi rừng Việt Bắc bóng dáng của Hồng Quân
Chàng trai Bạch Dương nắng thiếp ngủ trọn vòng tay
Mẹ Việt Nam núi rừng suối nguồn hát ru êm
Ru Người con Xô Viết. Bạch Dương nắng oai hùng
Chiến Sĩ của lòng dân. Người Bộ Đội Cụ Hồ
Bao năm tháng xiết chặt. Vòng tay chẳng thể dời
Các Anh cùng thiếp nhẹ giấc nồng quên gian khó
Nhiệm vụ của Tổ Quốc. Đất Mẹ Việt dấu yêu
Bạch Dương nắng chạy dài Hồng Quân Nga Xô Viết
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hỡi Hùng Thiêng Xã Tắc
Việt Nam Mẹ Quê Hương
Cho Ta gọi vang núi
Cho Ta hú vang rừng
Cho Ta ngân khúc hát
Khúc hát Mẹ Việt Nam
Khúc hát vang Đất Trời
Mây ngàn ơi gió núi
Tiên Tổ hỡi Hùng Thiên
Bóng hỡi bóng xa ngân
Bóng mờ xa bóng chạy
Bóng Hồng Quân Xô Viết
Bóng rừng xanh Cờ Đỏ
Sao Vàng phất phới bay
Bóng Chiến Sĩ Kiên Trung
Hỡi Người con Đất Việt
Hỡi Chiến Sĩ Cụ Hồ
Bộ Đội hỡi Sao Vàng
Năm cánh cười lấp ló
Hỡi hỡi hỡi yêu dấu
Vòng tay anh nắm chặt
Nguyện ước của tuổi xanh
Về mau. Mau về nhé
Anh hỡi Anh Chiến Sĩ
Chiến Sĩ hỡi lòng dân
Tri Ân hỡi Đất Mẹ
Tổ Quốc nguyện khắc ghi
Chiến công Anh rực chói
Chói sáng Miền Đất Mẹ
Chiến công Anh nguyện khắc
Khắc trọn vẹn Tri Ân
Triệu Trái Tim Việt Nam
Giữa Hòa Bình Độc Lập
Mãi khắc trọn ghi tâm
Anh hỡi Anh Chiến Sĩ
Chiến Sĩ của lòng dân
Chiến Sĩ của Tri Ân
Nỗi lòng người ở lại
Mong mong nhớ khôn cùng
Gọi tên Anh vang núi
Khắc tên Anh nguyện ước
Trọn vẹn nỗi Tri Ân
Tri nghĩa cũng Xã Tắc
Tổ Tiên Cha Vua Hùng
Đạo nghĩa Cha căn dạy
Uống nước hỡi nhớ nguồn
Hạnh phúc ngày hôm nay
Thanh bình chẳng tiếng súng
Chiến công Anh rực chói
Chói sáng lòng muôn dân…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp : https://youtu.be/LNg55tx_8bk

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *