TỔ QUỐC: – ( THANH XUÂN )

Mưa Xuân nhẹ. Lại cuộn lại đau. Cánh Én nồng loan báo Chia xa. Thanh Xuân trôi bên chiều lất phất. Gợi li biệt mất mát Người thương. Thảng thốt hỡi ánh nhìn chất chứa. Mưa Xuân giăng đưa tiễn Người thương…

 

Chiến Sĩ hỡi. Xuân này ở lại. Bóng thời gian ngừng đập ngừng quay. Hoài bão mảnh ước mơ nhẹ tắt… Thanh Xuân hỡi ngủ ngon Chiến Sĩ. Chiến Sĩ Cụ Hồ. Chiến Sĩ Công An Nhân Dân. Chiến Sĩ hỡi. (Trung sĩ Chử Văn Khánh ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

THANH XUÂN

 

Hà Nội, lúc 21h 32ph ngày 21/ 03/ 2018

 

Ngon giấc nhé. Chiến Sĩ Mùa Xuân
Bạn thiếp ngủ như chợp mắt giữa ca
Mặc cho sóng gió đời ơi
Đúng sai tranh luận. Ồn ào gợi tên
Ngon giấc nhé. Bạn ơi Chiến Sĩ
Chiến Sĩ Công An Nhân Dân
Chiến Sĩ Cụ Hồ chẳng kể bão giông
Bão giông đời. Ai biết ngày mai
Cơn mưa nhỏ vụt qua đưa lối
Đưa Bạn về Yên bình Đất Mẹ
Mẹ Việt Nam ôm trọn vòng tay
Ru ngủ nhé. Ầu ơ thương mến
Trọn vòng tay Đồng đội Người thân
Đóa hoa trắng như tâm hồn Bạn sáng
Dẫu lên đường chẳng nghĩ tới ngày mai
Chiến Sĩ hỡi. Chàng trai bé nhỏ
Tuổi Thanh xuân gửi lại Quê Hương
Mẹ yêu thương giỏ lệ chát đắng
Cha hao gầy vuốt nhẹ bờ vai
Bờ vai gầy Thanh xuân. Bạn hỡi
Đóa hoa nhỏ dịu dàng trong trắng
Như tâm hồn Chiến Sĩ Quê ta
Ngon giấc nhé. Bạn nồng Chiến Sĩ
Quê hương Việt. Tổ Quốc Yêu thương
Vòng tay trọn. Đồng đội mãi nhớ
Tổ Quốc Việt. Cờ Đỏ phủ che
Che đi gió táp mưa ào
Súng đạn máu đổ bước đường Vinh Quang
Che Bạn ngủ. Ngủ trọn vòng tay
Quốc Kì phất phới. Bạn nồng Chiến Sĩ
Chiến Sĩ Cụ Hồ. Chiến Sĩ Công An Nhân Dân…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *