THỬ THÁCH: ( NHÂN VĂN )

Ngoài kia bao giông lốc. Bao mảnh đời nghiệt ngã. Tạo hóa dễ trêu đùa. Ban thử thách chông gai. Ban chia li nghẹn chát. Người dứt áo ra đi. Kẻ níu tay ở lại. ( Cũng đều con tạo xoay vần. Cũng đều nghiệt ngã Thế gian Người gánh vai )…

 

Nhưng còn đó. Bao cánh tay ( Đời ) xòe rộng. Mang yêu thương hơi ấm ( Nhân văn ). Vượt thử thách bên nhau vui hát. Xóa tan đi nỗi trắc trở xoay vần…

 

Vui Bạn nhé dòng đời cùng chảy. Hơi ấm ( Tình Người ) trọn vẹn nghĩa ân…Bạn hỡi ( Le th M Huong, Ng Th Thu Thuong. Ng V Khoi ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

THỬ THÁCH

 

Hà Nội, lúc 20h 22ph ngày 04/ 05/ 2018

 

Chiếu rọi ánh Bình Minh
Nhân văn đời thân ái
Vầng sáng cõi Bao dung
Yêu thương Người chứa chan
Mỗi bước. Mỗi gian truân
Tay nắm chặt. Kề vai
Điểm tựa lòng rộng mở
Sức mạnh. Vượt thời gian
Còn đó bao vách núi
Đèo cao, ghềnh trắc trở
Ý chí bền không mỏi
Dốc cao nhẹ lướt mây…
Mây vần vũ thách thức
Chông gai đời thử thách
Sức mạnh ý chí nóng
Cương nghị vượt dâu bể
Ơi bể dâu thử thách
Sóng cạn Tạo hóa xoay
Thiên định trao trắc trở
Tạo hóa hỡi cuồng quay…
Vầng sáng chói Nhân Văn
Đời ơi yêu thương nhớ
Bao cánh tay rộng xòe
Bao ánh nhìn thương thương
Thương thương mến gửi trao
Trao nhau bao nồng ấm
Trao nhau bền sức mạnh
Chông gai vượt thử thách
Mãi bên nhau xây dựng
Ấm nồng ánh Nhân văn…
Bạn ơi vượt gian khó
Hỡi thử thách xoay vần
Trao niềm tin sức mạnh
Sức bền lướt gió mây…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *