TỎA BÓNG: – ( LẦM LẠC )

Ngoài kia ( Giông lốc ) cuồng quay. Loạn Nghiệp ( Luân hồi ) buông đắng nghẹn. Chia li tan xót nghiệp kiếp tạo. Con tạo xoay vần nỗi xót xa…

 

Buông nhẹ ( Trầm luân ) hỡi ( Buông nhẹ ). Nương tay ( Đắng chát ) nẻo về mơ. Nghiêng bóng ( Ân từ ) thoảng ( Dịu đau ). Che chở ( Nghiệp nạn ) đời giông lốc. Nương tay ơi hỡi. Nẻo về ( Mơ )…

 

Viết cho ( Thế gian ) đời đảo lộn. Viết cho ( Tan xót ) bao mái ấm. Viết cho lầm lỡ buông ( Lạc bước ). Bao dung ( Ân từ ) bóng chở che… Bạn hỡi ( Sức Sống Mới. Nguyen Xuan Sơn )…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

LẦM LẠC

 

Hà Nội, lúc 19h 13ph ngày 05/ 05/ 2018

 

Trầm Luân ơi hỡi ( Nghiệp Đời )
Men ( Cười ) đắng nghẹn
Thế gian ( Đời ). Chát cay
Ơi ơi. Ơi hỡi. Trời ơi
Trầm luân chát nghẹn
Thế gian đời ( Đẩy đưa )
Lầm lỗi ôi hỗi lầm lỗi
Sa chân lạc bước. Nẻo về ( Mờ xa )
Ơi ơi. Ơi hỡi ( Nghiệp đời )
Buông cay trái đắng. ( Lá trút về cội )
Đêm xa lạnh buông đau nhức nhói
Tội lỗi ( Thói Người ). Buông chát cay
Mưa rơi. Rơi thẫm ( Hỗi xa )
Mưa đan, mưa nhói. ( Lạnh đau )
Đường mòn ( Xa ). Cha réo gọi
Nẻo ( Gập gềnh ). Khúc uốn quanh
Bình minh ( Ló rạng ). Gợi mơ
Canh thâu ( Trăn trở ). Quặn đau
Nhức nhối ( Luân hồi ). Chuông rung cửa
Ngã quỉ, Ma chơi. Vờn ( Bóng Người )…
Cao xa ôi nhức nhói
Cha hỗi. Cha ( Cõi Trời )
Tội lỗi đều ( Thói Người )
Buông lạc lối, u mê
Buông ( Bóng sân, Bóng hận )
Buông ( Tham đời, gian dối )
Buông cay đắng, chát nghẹn
Để lại bao ( Nức nở )
Phía sau bóng ( Người thân )…
Ơi, ơi hỡi Cha ơi
Cha ( Cõi Trời ) ơi hỡi
Tội lỗi đều ( Oan nghiệt )
Nghiệp chướng ( Đời ) chẳng tha
Cúi xin Cha. Xin Mẹ
Xin Mẹ Cha ( Cõi Trời )
Buông ( Dưỡng Liễu ) rủ cành
Cam Lồ chảy róc rách
Dòng ( Suối nguồn ) trong mát
Rủ bóng ( Cõi đời ) ơi
Cho vơi đi khổ nạn
Tội lỗi hỗi ( Thói đời )
Buông chát cay ( Chẳng tránh )
Tránh sao nổi Cha ơi
Dẫu tội nghiệp ( Tự sinh )
Thế gian ( Người ) đưa đẩy
Chẳng thoát nổi ( Vòng xoáy )
Tội nghiệp bởi chữ ( Tham )…
Nghiêng bóng hỡi hỡi Cha
Cha hỡi. Cúi xin Cha
Mẹ Cha hỡi ( Cõi Trời )
Vần vũ Mẹ Cha che
Buông lơi còn ( Nẻo về )
Thế gian đời ( Bớt đau )
Thương yêu ngóng, đợi ( Cửa )
Đau đớn ơi mất mát
Nỗi đau mất ( Người thân )
Xót chia li ( Tử biệt )
Đớn đau, đau đớn ( Nghẹn )
Hỡi, hỡi hỡi. Cha ơi…
Cha hỡi Cha ( Bồ Đề )
Bóng tỏa Mẹ Cha ( Trao )
Nhành Dương Liễu ( Hôm nao )
Mẹ Cha trao ( Nghiêng bóng )
Bóng tỏa Thế gian ( Đời )
Bóng ( Nhân văn, Thân ái )
Bóng ( Bao dung, Độ lượng )
Bóng ( Ân đời ) chở che…
Cúi xin Cha ( Ân từ )
Cho vơi đi ( Tang xót )
Nẻo đi ngóng ( Đợi cửa )
Mừng vui buổi ( Đoàn viên )…
Dẫu nẻo về ( Mờ xa )
Nhưng còn đó ( Dáng hình )
Bóng thương yêu ( Mơ gợi )
Hạnh phúc lắm ( Cha ơi )
Dẫu chỉ còn ( Hình, bóng )
Người bên ngoài ( Khe cửa )
Kẻ ( Song sắt ) ngóng trông
Hạnh phúc lắm ( Hỗi Cha )…
Cúi xin Mẹ Cha ban
Ban cho ( Bóng Phước Hạnh )
Vơi bớt một ( Nỗi đau )
Giọt lệ lăn ( Chát nghẹn )…
Trời cao xa ( Cha hỡi )
Nghiêng bóng tỏa ( Thế Gian )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp: https://youtu.be/Mb5XNQL_TBM

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *