Bạn ơi sau ( Song sắt ). Là cả nỗi ( Nhớ đau ). Giày vò suốt canh thâu. Trăn trở cho ( Ước nguyện ). Thương yêu vợ tần tảo. Thơ dại thiếu vắng Cha. Nỗi quặn đau chát nghẹn. Bao mơ ước quay lại. Giá như dòng chảy đó. Ngừng trôi ánh thời gian. Giá như và có lẽ… Hỡi hỡi hỡi chậm lại. Ta bước sao thật vững. Ta nhìn thấu ( Sáng trong ). Đã chẳng thể ( Đau đớn ). Người bên ngoài nức nở. Kẻ quặn thắt ( Nhớ trao )…
Biết đau cho biết nhớ. Biết xót cho dòng chảy. Ánh sáng hỡi thời gian. Biết suy ngẫm ( Trắng đen ). Biết đau rời biết xót…. Cao xa kia Tiên Tổ. Dáng Mẹ Việt ( Tri lương ). Xòe rộng tay ( Ân từ ). Nẻo về dẫu ( Mờ xa ). Nhưng còn đó ( Vẹn nguyên ). Tri lương bao nghĩa cử. Bè bạn khắp muôn phương. Đồng loại đau, nhớ xót. Yêu thương vòng ( Nhân văn ). Nghĩa phu thê trọn vẹn. Bày con dại trưởng thành. Lấp lánh cười ( Nhớ, trao )…( Bạn hỡi Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Thị Mai Hương ).
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hà Nội, lúc 20h 53ph ngày 23/ 05/ 2018
NHÂN VĂN
Vẳng tiếng vọng Luân hồi
Tiếng gợi mùa chát cay
Vẳng tiếng vọng Hùng Thiên
Hồn Linh Thiêng Xã Tắc
Việt Nam Tổ Quốc Mẹ
Bóng Đất Trời bao dung
Bóng Tiên Tổ ( Bồ Đề )
Cha buông nhành ( Dương Liễu )
Mẹ tưới mát Suối nguồn
Cam Lồ róc rách reo
Mẹ ơi. Cha hỡi hỡi
Minh chứng hỡi Hùng Thiêng
Cha Tiên Tổ bao dung
Rộng vòng vây, ( Lối thoát )
Nẻo đi chốn xa mờ
Bóng thương yêu gợi cửa
Bóng ( Ân nghĩa ) tri lương
Bóng Đất Trời Mẹ Việt
Xòe rộng ánh ( Nhân văn )
Nới lỏng ( Guồng xoáy ) chát
Mở cánh cửa yêu thương
Từ con tim ( Nhân ái )
Từ ( Nghĩa cử ) năm xưa
Minh chứng hỡi ( Cao xa )
Cha buông nhành ( Dương Liễu )
Mẹ tưới mát ( Cam Lồ )
Cho vơi đi chát nghẹn
Nỗi quặn thắt mơ thương
Bóng vợ hiền tần tảo
Bao năm bao tháng vẹn
Vẹn ân nghĩa phu thê
Bóng ( Sáng trong ) thơ trẻ
Yêu thương bày con dại
Dõi mắt dõi bóng đợi
Cha hỡi Cha nhân từ
Bóng ( Nghĩa Ân ) mãi gợi
Bóng ( Nhân văn ) tri đức
Tri lương ơi ( Đồng loại )
Vẫn còn đó ( Nhân văn )
Mơ cho một mái nhà
Tiếng vọng Cha hỡi Cha
Dẫu tiếng vọng mùa xa
Vẫn ấm áp trọn vẹn
Nồng ấm nghĩa ( Phu thê )
Sức mạnh bóng ( Nhân văn )
Ngọn gió mát ( Ân từ )
Đồng loại hỡi ( Yêu thương )
Địa Linh ơi ( Tổ Quốc )
Địa Mạch hỡi ( Quốc Gia )
Mãi ( Trường tồn Vĩnh cửu )
Thế gian Người bao dung…
Xa xa Cõi mây ngàn
Mẹ Cha cười lấp lánh
Ánh Dương trào yêu thương
Nhân văn ơi ( Đất Việt )
Mảnh Đất thấm ( Nghĩa trung )
Bóng Tiên Tổ Hùng Thiêng
Bóng Xã Tắc Đất Trời
Xòe rộng vòng ( Nhân văn )
Con cháu hỡi ( Vua Hùng )
Mãi yêu. Mãi rộng lòng
Cho dẫu những lầm lỗi
Những lạc bước nẻo mơ
Những sa ngã ( Thói Người )
Lầm lạc hỡi ( Buông lơi )…
Cha hỡi Cha ( Đất Trời )
Mẹ hỡi Mẹ Việt Nam
Bao dung bóng chở che
Nhân văn cho mái ấm
Đoàn viên hỡi mùa xa
Bóng ân cần tần tảo
Vẹn nguyên hỡi ( Yêu thương )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nhất Tâm Thỉnh Mẹ Cha Thiên Cõi Trời
Nam Mô Bồ Tát Đại Bi
Rọi chiếu Cõi Đời Đất Việt ( Bao dung )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.






Bài Pháp : https://youtu.be/gvMduVNS6uQ