BIỂN CHIỀU: ( SUỐI NGUỒN )

SUỐI NGUỒN

 

Khắc khoải một nỗi mơ. Chờ đau cho nỗi nhớ. Tri lương dòng chảy mát. Suối nguồn Mẹ Việt Nam. Phương nao xa nơi gần. Khắc khoải hỡi âu lo. Tri lương hỡi dòng chảy. Mãi chảy dòng mát trong. Mãi soi bóng Cam Lồ. Dương Liễu cành chở che. Hồn Thiêng ơi Sông Núi. Mẹ Việt Nam giống nòi. Con cháu Việt ghi khắc. Uống nước mãi nhớ nguồn….Bạn hỡi ( Sức Sống Mới ).
Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi Đất Việt

 

Hỡi Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng

 

Lịch Sử từ ngàn năm Văn Hiến

 

Mãi lưu truyền dòng giống Cháu Tiên…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hà Nội, lúc 20h 07ph ngày 08/ 06/ 2018

 

BIỂN CHIỀU

 

Chiều nay mưa giông về
Biển xa gầm gào sóng
Sóng xô thuyền xa bến
Xô bờ cát chạy lăn
Xô nỗi nhớ, nỗi mơ
Xô yêu thương ngóng đợi
Nơi Bình an nhẹ lướt
Nơi tri lương thanh nhẹ
Nơi quên đau gian khó
Nơi xẻ chia nguồn cội
Ơi nơi xa ơi nhớ
Uống nước hỡi nhớ nguồn
Dòng suối mát nhẹ trong…
Biển chiều nay dịu mát
Cơn gió gợi bờ xa
Gợi nỗi nhớ nỗi mơ
Gợi yêu thương nhân ái
Gợi xẻ chia khao khát
Gợi nỗi nhớ nỗi mơ…
Biển chiều nay sóng vỗ
Từng cơn lốc chạy lao
Như cõi lòng xao động
Như sóng biển gần xa
Ơi nơi xa nơi nhớ
Ơi yêu thương vô bờ
Dẫu phương nao hỡi nhớ
Tri đức dòng chảy mát
Suối nguồn nỗi khắc khoải
Bờ xa ơi nguồn cội
Sóng nhẹ nhàng chạy lăn…
Biển chiều nay sóng chạy
Chạy nỗi nhớ nỗi mơ
Mơ ồn ào sóng gợi
Mơ nỗi nhớ nỗi thương
Nơi xa ơi nơi gần
Tri lương ơi đức độ
Quặn thắt nỗi xa khơi
Bờ xa nơi sóng gần
Thuyền ơi chạy ra khơi
Nơi nao đậu bến bờ
Nơi buồm căng no gió
Hải âu vờn ngọn sóng
Biển chiều nay sóng ồn…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *