BÌNH YÊN

Hà Nội, lúc 17h 13ph ngày 22/ 06/ 2018

 

Hải đảo hỡi Cồn cát
Bình yên nơi chất chứa
Nỗi gợi nhớ khơi xa
Sóng xô sóng xô bờ
Vỡ òa bao khao khát
Hạnh phúc mùa biển cả
Vui đùa bên xóm chài
Ríu ran lời thăm hỏi
Cá bạc lấp đầy khoang
Ơi đi xa gợi nhớ
Hỡi mau quay trở về
Bình yên mơ đoàn tụ
Bao mong ngóng đợi trông…
Hải đảo hỡi Cồn cát
Ngọn Hải đăng chiếu rọi
Vầng sáng ấm thân thương
Nơi bình an địa đầu
Cánh chim vượt bão táp
Nơi tay chắc kề vai
Sóng hòa quyện nỗi nhớ
Giữ lại bao êm đềm
Tiếng cười vui rạng rỡ…
Hải đảo hỡi thân thương
Bình yên vùng trời Việt
Chiến sĩ Tổ Quốc ta
Tay xiết tay nắm chặt
Bảo vệ cho an bình
Mùa vui mùa mơ gợi
Gợi nỗi nhớ khơi xa
Gợi yêu thương ngóng đợi
Yên bình đó Quê hương
Hạnh phúc Ngọn Hải Đăng
Biển đảo ơi chất chứa
Nỗi nhớ gợi nỗi mơ…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *