BIỆT LI: – ( ĐỒNG ĐỘI )

Ngoài kia tan xót hời ngân. Ngân nga núi rừng khúc hát trọn ru. Ru Anh ngủ Chiến Sĩ Quân Ngũ. Bộ Đội Việt Nam. Chiến Sĩ lòng dân. Thiếp nhẹ nhé Anh hời Quân Ngũ. Giữa thanh bình dội tiếng nhớ thương. Hỡi ơi hỡi nhớ hời ngân. Ngân khúc li biệt khúc nồng nhớ thương. Gửi lại Anh mây ngàn gió núi. Mẹ núi rừng ru trọn vòng tay. Ru Anh ngủ giấc ngủ quên hết. Theo mây ngàn nhẹ lướt dấu Anh. Dấu chân Anh dấu chân Quân Ngũ. Bộ Đội Cụ Hồ Chiến Sĩ Kiên Trung… ( Chiến Sĩ Không Quân: Trung tá Khuất Mạnh Trí. Thượng Tá Phạm Giang Nam. Trung đoàn 921. Sư đoàn 371. Quân chủng Phòng không Không quân. ).

 

Tâm nhang ơi hỡi Cửu Trùng. Mẹ Cha ru trọn giấc nồng Bạn thương. Bạn thương ơi Bạn ơi Quân Ngũ. Say giấc nồng Bạn hỡi hời ngân…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

ĐỒNG ĐỘI

 

Hà Nội, lúc 00h 16ph ngày 28/ 07/ 2018

 

Hỡi ơi tiếng nói núi rừng
Non sông Đất Mẹ đau quặn quặn đau
Hỡi ơi rừng núi non xa
Xa xa bóng tỏ nghiêng dòng mát trong
Giữa thanh bình yên ả
Xóm làng quê dội tiếng
Tiếng thét gọi quặn đau
Nỗi mất mát dội về
Chiến Sĩ hỡi Bộ Đội
Hỡi thanh bình chẳng yên
Đau đau đau quặn thắt
Hỡi hỡi hỡi non xa
Vì đâu nên nông nỗi
Chát chúa mùa tan thương
Tri Ân ơi nguyện khắc
Máu đào đổ Lịch Sử
Bỗng đâu ơi thanh bình
Nỗi đau nỗi Tri Ân
Đồng đội ơi ơi hỡi
Giây phút hỡi Tri Ân
Bao Chiến Sĩ hôm nao
Sinh li ơi Tử biệt
Vì Độc Lập Thanh Bình
Vì Tổ Quốc dấu yêu
Bỗng đâu dội thê lương
Hỡi ơi hỡi Đồng Đội
Sao lại nên cơ sự
Bỏ mình bỏ tất cả
Phía xa trọn nỗi đau
Quê nhà Mẹ chợt thức
Chợt chẳng còn thấy bóng
Bóng con thương Chiến Sĩ
Màu áo xanh yên bình
Thương yêu ơi nồng ấm
Nghĩa tình trọn phu thê
Thơ dại con cất tiếng
Gợi hời gợi hời Cha
Hỡi hỡi đau hỡi xót
Bỗng đâu nên cơ sự
Bạn hỡi ơi Bạn hỡi
Ra đi mãi chẳng về
Giữa thanh bình Tổ quốc
Tri Ân hỡi Đồng Đội
Lại kề sát Tri Ân
Nỗi đau chồng nỗi đau
Giữa thanh bình tan khóc
Đoạn tan đoạn Biệt li
Ơi hỡi ơi chất chứa
Núi rừng hỡi Mẹ ơi
Khúc ngân nga chuông gió
Mẹ hát nhẹ ru êm
Ru Đồng Đội Quân Ngũ
Ơi hỡi hỡi say nồng
Giấc ngủ trọn thanh bình
Giữa vòng tay ấm áp
Mẹ núi rừng ru trọn
Bà con nơi thôn xóm
Nghiêng mình bao đau trọn
Đau nỗi đau thanh bình
Đồng đội hỡi ngủ yên
Giấc ngủ mãi ru trọn
Ru ngân khúc điệp trùng
Núi rừng Mẹ ca vang
Ơi hỡi ơi Bạn hỡi
Bạn Chiến Sĩ Quân Ngũ
Hỡi Bạn hỡi ngon giấc
Đồng Đội lại thêm đau
Nỗi đau giữa Thanh bình
Bạn bỏ lại núi rừng
Bỏ vòng tay thương mến
Bỏ lại bao Cống hiến
Sức trẻ sức Thanh xuân
Vì Tổ Quốc Việt Nam
Vì Lá Cờ thẫm đỏ
Bạn ra đi yên nhẹ
Hỡi đau đau Bạn hỡi
Nghiêng mình hời ru Bạn
Bạn Quân Ngũ trọn thương
Đồng Đội mãi nhớ Bạn
Tổ Quốc trọn Ghi công
Ghi công Bạn Hi sinh
Vì thanh bình Độc Lập
Vì Tổ Quốc Việt Nam
Nỗi đau chồng nỗi đau
Bạn hỡi ơi Bạn hỡi
Ầu ơ ầu ơ ngân
Ngân khúc hát Oai hùng
Khúc ca vang núi rừng
Nhẹ nhàng nâng bước Bạn
Mây gió ngàn ru dương
Hát khúc ca Trùng điệp
Ngon giấc hỡi Bạn thương
Quân ngũ hỡi Đồng Đội
Chiến Sĩ của lòng dân
Bộ Đội Cụ Hồ Anh Dũng Kiên Trung…
Tâm nhang ơi hỡi Cửu Trùng
Mây ngàn gió núi Mẹ hời ru ngân
Ru ngân ngân khúc biệt li
Ôm trọn núi rừng. Ôm trọn nhớ thương
Tâm nhang ơi hỡi Thanh bình
Thanh bình Tổ Quốc mãi trọn nhớ ghi
Bạn hỡi ơi Bạn ơi Quân Ngũ
Say giấc nồng giấc trọn Bạn ơi…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nhất tâm thỉnh Mẹ Chư Thiên Cõi Trời
Nam Mô ơi hỡi Núi rừng
Mẹ ngân nga khúc điệp trùng ru êm
Ru êm hỡi Chiến Sĩ Quân Ngũ
Bộ Đội Cụ Hồ chẳng quản nguy nan
Ru êm giấc trọn nồng say
Say nồng thiếp nhẹ mây ngàn đưa chân
Đưa chân nhẹ lướt Cửu Trùng
Non xa Hùng vĩ Niết Bàn ngân nga
Ngân nga sao trúc dịu êm
Cam Lồ nhẹ lướt Bạn hời ru ngân
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương….

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/D6HLU1cU4oI

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *