TA BÀ: – ( CÕI TRỜI CHA )

Hà Nội, lúc 21h 12ph ngày 28/ 07/ 2018

 

Năm tháng hỡi dần trôi. Đời Người ai cũng trải. Trải thăng trầm bể khổ. Trải ngọt bùi xớt chia. Hỡi Thế gian Nhân thế. Pháp Quyền hỡi ( Lưu Danh ). Vẹn nguyên hỡi trang sách. Dấu ấn hỡi thời gian. Mãi lưu truyền năm tháng. Mãi soi bóng soi gương: – ( Tự Qui y Phật đương nguyện chúng sinh. Thể Giải Đại Đạo Phát Vô Thượng Tâm. Tự Qui y Pháp đương nguyện chúng sinh. Thâm Nhập Kinh Tạng Trí Tuệ Như Hải. Tự Qui y Tăng đương nguyện chúng sinh. Thống Lí Đại Chúng Nhất Thiết Vô Ngại … ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TA BÀ

 

Hà Nội, lúc 23h 46ph ngày 14/ 07/ 2018

 

Tự Quy Y Phật. Đương nguyện Chúng sanh. Thể giải Đại Đạo. Phát vô thượng tâm
Tự Quy Y Pháp. Đương nguyện Chúng sanh. Thâm nhập Kinh Tạng. Trí Tuệ Như Hải
Tự Quy Y Tăng. Đương nguyện Chúng sanh. Thống lí Đại Chúng. Nhất thiết Vô ngại.
Cha ơi. Cha hỡi nơi nao
Nhân gian ( Dương thế ) buông mành ( Qui Y )
Tam Bảo ngôi thất ( Chính Tâm )
Tâm đi để lại ( Bóng tà )
Tà đến ngự tại thay vào ( Chính Tâm )
Quy Y ( Tam Bảo ) mà chi
Nương theo ( Bóng ngả ) che rèm ( Quy Y )…
Mẹ Phật. Cha Phật tại gia
Ta đi tìm hỡi. Đấng tối cao ( Cõi Đời )
Tìm chi cho hỡi tìm chi
Qui Y ( Tam Bảo ). Phật ngự chính tâm
Tam Bảo ngôi thất ( Chính tâm )
Ngôi cao bóng ngả buông mành ( Chúng Sanh )
Chúng sanh ( Đắc Đạo Cổng Đời )
Nương tựa ( Tam Bảo ) dựa hình bóng Cha…
Cha ơi Cha hỡi phương nao
Quy y Tam Bảo ta bà ( Cõi Cha )
Bồng lai giữa chốn ( Nhân Gian )
Thấu chăng cho thấu ( Tâm hồn sáng trong )
Lương tri đức độ ân đời
Khuôn diện tự khắc sáng bừng nét xuân
Nét xuân đức độ tri tâm
Thu phục muôn cõi. Dương thế đời ( An yên )…
Tìm chi ơi hỡi tìm chi
Đức Phật Cha. Cha tới từ đâu
Nẻo đường nào Cha nghỉ dừng chân
Quên đi mất tri lương thanh nhẹ…
Đức Quốc Mẫu. Đức Mẹ Maria
Thánh Allah. Chúa Trời Ki Tô
Nhân gian này chẳng phải Mẹ Cha ban tặng
Thế gian này chẳng phải Mẹ Cha trao
Mẹ Cha hỡi thương yêu thơ dại
Chẳng phân minh ngôi thứ thấp cao
Chẳng ranh giới phân chia ( Giới Luật )
Mẹ chở che mưa giông bão lốc
Cha oai hùng dạy dỗ yêu thương…
Tự Quy Y Phật. Đương nguyện Chúng Sanh. Thể giải Đại Đạo. Phát vô Thượng Tâm
Cha ơi Cha hỡi phương nao
Lời Cha căn dạy. Truyền tụng muôn phương
Mãi ngàn đời khắc trọn ( Tri Lương )
Quy Y Tam Bảo tự tâm
Nương theo bóng ngả ( Đức Phật hiện thân )
Tri lương sáng khuôn diện sáng bừng
Yêu thương nhân ái ( Phát vô Thượng Tâm )
Khắp Năm Châu Bốn Bể là nhà
Anh em muôn cõi xiết chặt ( Nhân Văn )
Thể giải Đại Đạo hỡi Cha
Cha ban tri đức sáng bừng yêu thương
Phân chia ngôi thứ mà chi
Đạo luật Tam giới ( Tà Bà Cõi Cha )
Cõi Cha. Cõi Mẹ ( Cổng Trời )
Đại đạo ranh giới là nhà ( Muôn phương )
Xiết chặt tay yêu thương ( Nồng ấm )
Chẳng xâm lăng giặc thù ( Muôn chốn )
Nói tiếng nói hòa nhập ( Con tim )
Yêu thương khắp cõi. Thế gian Người ( Rộn vang )…
Cha ơi Cha hỡi Bồ Đề
Nương theo bóng tỏa. Pháp Phật vô biên
Cha căn dạy muôn phương thấu tỏ
Pháp Phật viết từ Tri Tâm
Mang năng lượng thổi hồn muôn chốn
Khắp Năm Châu Bốn Bể qui tụ
Tri lương sáng ân duyên ( Thiên Định )
Cõi Tà Bà lựa chọn ( Trao Ân )
Khắp Năm Châu Bốn Bể ( Cõi Đời )
Ân duyên đời, ân nghĩa vẹn lương
Tự khai ( Tuệ ) đón nhận ( Sắc Giới )
Thâm nhập Kinh Tạng. Trí Tuệ ( Như Hải )…
Cha hỡi ơi ranh giới ( Phân định )
Bỏ lại sau lưng mọi điều mơ bóng
Nương theo bóng ngả Bồ Đề
Nương nơi Tam Bảo độ đời ( Thế gian )
Ranh giới đó: Tăng Ni Phật Tử
Đắc Đạo ơi ngôi thứ thấp cao
Chuyển giao nỗi ước nỗi mơ
Khát khao giới tục buông bỏ phía xa
Nguyện một lòng ( Thành Kính ) Qui Y
Nguyện một lòng tri lương đức độ
Nguyện một lòng chẳng tham chẳng hận
Nguyện một lòng nương bóng Cha ơi
Nỗi nguyện ước trọn vẹn ( Chẳng bóng )
Thế gian đời vơi bớt tan thương
Cùng một lòng nguyện ước ( Tri Lương )
Cửu Trùng xanh. Cao xa thấu gợi
Mẹ Cha tỏa bóng độ đời Năm Châu
Năm Châu Bốn Bể một lòng
Tăng Ni nguyện ước chẳng ngại mưa giông…
Hỡi ơi ơi hỡi Cha ơi
Lời Cha dạy vẹn nguyên vang bóng
Thế gian đời ai mấy thấu chăng
Đình Đền Miếu Mạo ( Ma chơi )
Tam Bảo ngôi thất ( To cao )
Đúng quan thân chiếu hoa đón hỉ
Áo vải kia quen biết khi nao…
Ngửa mặt kêu Ông Mặt Trời lấp ló
Ngó xuống van đồng loại nương tay
Chạy vô Chùa thỉnh Phật. Phật nơi nao
Lấp lánh đó Chùa to Tượng lớn
Pháp Vương hỡi danh xưng ( Đắc Đạo )
Hỗi chay đàn xôm tụ ( quen thân )….
Hỡi hỡi ôi Cha ơi Cha hỡi
Lời Cha dạy. Vẹn nguyên trang sách
Cũng chỉ là để ngắm lại soi
À thì ra có người nói vậy
À thì ra đọc đó nghe đây
Họa vẫn đến lòng người vẫn điên đảo
Người với người vẫn xẻ thịt. Giết hại nhau…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/QdJ1kJs2Zlk

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *