VÒNG XOAY: – ( THÓI ĐỜI )

Hà Nội, lúc 21h 45ph ngày 28/ 07/ 2018

 

Năm tháng hỡi dần trôi. Nghiệp đời ai cũng trải. Nhẹ lướt như ngọn gió. Ồn ào sóng nhấn chìm. Vòng xoay ơi ( Thói đời ). Vốn dĩ vốn chẳng buông. Tham hỡi ơi sân hận. Đều tự thân tự buông. Tự trói buộc nóng giận. Tự hờn dỗi oán than… Mọi sự đều tự thân. Hỡi nhẹ nhàng suy xét. Hỡi nới rộng vòng tay. Cánh tay nhỏ ôm trọn. Nghĩa ân khi gian khó. Lúc ( Vinh hoa ) chẳng màng. Một lòng một tâm nguyện. Đức độ vẹn tri lương. Xoay chuyển ơi vòng xoáy: – ( Tham hỡi ơi sân si… ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

VÒNG XOAY

 

Hà Nội, lúc 01h 52ph ngày 26/ 07/ 2018

 

Thức tỉnh cùng Đất Trời
Linh thiêng Hồn Xã Tắc
Tri lương giữ ( Trọn vẹn )
Ân nghĩa đời ( Nhớ ghi )
Ơi hỡi ơi ( Bóng Người )
Bóng áo đỏ áo xanh
Bóng mờ soi bóng tỏ
Bóng vụt chạy vụt lan
Lan tỏa niềm thương mến
Hỡi lan tỏa ấm áp
Hỡi tiếng nói ( Trái tim )
Hỡi nồng ấm ( Nhân văn )
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Mẹ Cha ban ( Phước hạnh )
Ơi. Ơi hỡi ( Chính tâm )
Tri lương mãi ( Trọn vẹn )
Ân nghĩa đời ( Sáng soi )…
Phàm hỡi ơi ( Thói Người )
Ta chẳng thể ( Bon chen )
Chẳng thể buông ( Ảo diệu )
Chẳng thể quên ( Nóng giận )
Chẳng thể buông ( Bức bối )
Chẳng thể nao ( Không nói )
Chẳng thể nao ( Mím cười )
Trước bất công Cuộc đời
Trước thói Người ( Xảo trá )
Hỡi những điều ( Giả dối )
Hỡi buông tiếng ( Chát cay )
Ơi hỡi ơi ( Thói Người )
Lầm lỗi đều ( Tự buông )
Chẳng Nghiệp nạn, Nghiệp định
Chẳng ( Số Trời ) đã định
Mọi sự do ( Tâm tính )
Mọi sự do ( Oán than )
Mọi sự đều ( Thói Người )
Buông chát cay ( Hận thù )
Buông tham vàng quên nghĩa
Nghĩa ân khi mặn nồng
Khi gian khó ( Chung tay )
Mọi sự đều ( Điểm dừng )
Lắng yên nghe ( Tiếng nói )
Tiếng nói từ sâu thẳm
Tiếng nói hồn ( Tri lương )
Tiếng nói hỗi yêu thương
Bè bạn hỗi Đồng loại
Thương yêu ơi máu thịt
Mẹ Cha ban cuộc đời
Đau nặng đau ( Chín tháng )
Để ra đời trọn vẹn
Tinh túy của Đất Trời
Tinh hoa của phút giây
Ân nghĩa hỡi mặn nồng
Nghĩa tình trọn ( Phu thê )…
Ơi hỡi ơi ( Thói Người )
Họa hỡi đều ( Tự thân )
Ta nghiêm mình ( Soi bóng )
Bóng đó hỡi ( Tri lương )
Bóng đó hỡi ( Tượng đài )
Lịch Sử mãi ( Ghi danh )
Biết bao tấm gương sáng
Vượt khó vượt gian truân
Để ta tự nhìn thấu
Tự nghiêm khắc bản thân
Soi gương ơi soi bóng
Những Tượng đài Bất diệt
Những nỗi đau ( Nóng giận )
Buông đao buông chết chóc
Những bóng đổ vòng xoáy
Vòng xoay hỡi ghi danh
Hôm qua còn ( Quyền chức )
Còn hô gió vẫy mưa
Hôm nay buông ( Lao lí )
Tội lỗi đều tự thân
Ơi hỡi ơi ( Thói Người )
Hãy tĩnh lại tỉnh trí
Vòng xoay ơi cuộc đời
Vốn bon chen hối hả
Vốn cạm bẫy mưu sinh
Chẳng nói hay nói tốt
Chẳng biết trước bữa nao
Họa bỗng đâu buông ảo
Ảo diệu che Trí tâm
Ta chẳng biết lối về
Ta quên hết nghĩa ân
Vội chạy theo vòng xoáy
Tình tiền hỡi ( Thăng hoa )
Ơi hỡi ơi ( Thói Người )
Hỡi soi gương ( Tỉnh trí )
Nẻo về chốn yêu thương
Gia đình vui hạnh phúc
Quây quần tiếng líu lo
Đó mảnh gương ( Sáng chói )
Cho bản thân ( Tĩnh lặng )
Quên vội giây phút đó
Giây phút vội ( Chấp chới )
Vội bước mải ( Xa chân )
Để nẻo về ( Vui bước )
Tri lương nhẹ ( Tựa mây )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô hỡi Bồ Tát ( Tự tâm )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/vYRVO3qJuaI

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *