ẦU Ơ: – ( NGHĨA TÌNH )

Hà Nội trời đổ mưa. Cơn mưa mưa ( Chẳng dứt ). Bóng loang hời Bóng đổ. Đổ trắng miền ( Nhớ thương ). Cao xa hời ( Thấu gợi ). Mẹ Cha ( Tỏa bóng dịu ). ( Bóng ân đời ) thảng mơ. Mơ hời mơ ( Hời nhớ ). Miền nhớ miền yêu thương. Hà Nội hời ( Thủ Đô ). Trái tim ( Yêu thương trọn ). Trọn dõi bóng ( Mãi thương )… Bạn hỡi: ( Le Mai H…, Đỗ Phan Long, Ô Long H… ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

NGHĨA TÌNH

 

Hà Nội, lúc 05h 03ph ngày 01/ 08/ 2018

 

Ầu ơ thương mến Nghĩa tình
Mẹ ru con ngủ giấc ngủ ( Ầu ơ )
Đêm nhớ thương đêm ơi nhớ nhớ
Bồng Lai Tiên Cảnh nhẹ hời ( Mẹ ơi )
Con nhớ Cha nhớ dáng ( Bồ Đề )
Thổn thức Mẹ. Mẹ hời ( Bồng Lai )
Thấu ơi ơi thấu ( Cõi Trời )
Bồng Lai Tiên Cảnh tan bồng ( Nhớ mơ )
Con nhớ Cha. Gọi Cha ( Thổn thức )
Cả Cõi Trời ơi hỡi:- ( Niết Bàn Cha )
Cha ơi Cha hỡi ơi ( Nhói nhức )
Lạc lõng giữa trời ơi nhớ nhớ ơi
Thấu cho chăng bơ vơ ( Nhân Thế )
Bồng Lai ơi nhói nhức ( Hời Cha )
Cảnh đời ơi chơ vơ chân bước
Lạc lõng trời ( Dân thế ) cười chê
Ơi có thấu Luân Hồi Tiền Kiếp
Tạo Kiếp Sinh ( Cha) tạo Vạn vật
Hỡi ( Cõi Trời ) Cha thấu thấu chăng
Pháp Quyền hỡi Cha ban Cha tặng
Vẫn đêm ngày đau thấu ( Đời ơi )
Cha hỡi Cha ( Niết Bàn ) Cha hỡi
Quặn nỗi đau nỗi nhớ ( Hời Cha )
Cho con lội về miền mơ nhớ
Miền nhớ Tiên Bồng nhớ Cảnh ( Du dương )
Thế gian Người cười chê ( Bóng ảo )
Bóng ( Niết Bàn ) bóng ( Tiên Cảnh Du Dương )
Cha hỡi Cha. Cha sinh vạn vật
Tạo Luân Hồi tạo bóng Nhân gian
Bữa nao đó khu vườn nhỏ bé
Hà Nội đời. Cha tạo ( Kiếp Sinh )
Con bé dại vòng tay ấm áp
Mỗi bước chân ( Tỏa bóng Mẹ Cha )
Ngày hôm nay ( Bé dại ) thủa nao
Con trở thành Người Mẹ Người Cha
Giữa đô thành cờ hoa rộn rã
Ôm trọn tim nỗi nhớ ( Hời Cha )
Pháp Quyền hỡi Cha ban Cha tặng
Trọn tâm con ghi khắc lời Cha
Dẫu cho đời nhiều lắm ( Bon chen )
Thị phi ( Ảo ) buông đao nhức nhói
Trao bao điều cay đắng ( Dội tâm )
Con vẫn bước đường đời ( Chấp chới )
Ma hỗi ( Tâm ) Ngã quỉ ( Đời ơi )
Cha ơi Cha hỡi ( Niết Bàn Cha )
Cổng Trời cao xa buông ( Mưa đổ )
Bão giông ( Trời ) vây đổ ( Ngàn xa )
Thỉnh Mẹ Thỉnh Cha. Cúi xin ( Cổng Trời )
Thiên Binh Thiên Tướng ( Nhà Trời )
Thần Mưa Thần Gió. Thiên Đình ( Hời Cha )
Pháp Quyền hỡi Cha ban ( Trao tặng )
Ngọc Quí hỡi ( Chìa khóa Vạn năng )
Thỉnh Cha hời ( Niết Bàn ) hời Cha
Thỉnh Mẹ hỡi ( Mẹ Quốc Mẫu hời )
Con thương nhỏ dại ( Kiếp Người )
Quặn đau nhói buốt Nghiệp đời ( Hời Cha )
Cha hời Cha. Pháp Quyền vẹn đó
Cha đẩy mưa đẩy gió ( Lốc giông )
Hà Nội trời mây tạnh chẳng mưa
Nắng ấm về chim nhỏ ríu rít
Thủ Đô An Bình chẳng còn mưa giông
Phố phường vui nhộn dập dìu ( Ngựa xe )
Nơi xa hỡi nơi gần ( Phố thị )
Đẩy mưa giăng sấm chớp ( Nhẹ tan )
Ơi hỡi ơi Cha ơi Cha hỡi
Hỡi Cổng Trời. Hỡi Mẹ ( Mẹ Quốc Mẫu )
Hời Thiên Binh Thiên Tướng ( Nhà Trời )
Hỡi Thần Sấm Thần Sét ( Thiên Binh )
Pháp Quyền hỡi Mẹ Cha ( Ban tặng )
Tri lương hỡi ( Trọn vẹn ) Hời Cha
Cúi xin Mẹ thỉnh Cha
Thỉnh khắp Cõi Trời. Thỉnh Mẹ ( Nam Giao )
Tri tâm thấu gợi ( Cửu Trùng )
Mẹ Cha ban phước. Dân lành ( An Yên )
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Mẹ hời ( Nam Giao )
Nam Mô ( Tiền Kiếp Tái Sinh )
Cha tạo vạn vật ( Luân Hồi ) hời ngân
Nam Mô Tây Phương ( Mẹ hỡi. Cõi Nam Giao )
Đất Trời Luân Hồi Vạn Vật ( Mẹ Sinh )
Nam Mô ơi hỡi ( Tây Phương )
Mẹ chia an bình nắng ấm ( Thế Dân )
Nam Mô ( Cổng Trời Thiên Binh )
Cha hời ( Thần Sấm ) hời Cha ( Đẩy giông )
Nam Mô hời Cha ( Thần Sét ) ( Ngừng mưa )
Thế dân thanh bình. Cúi tạ ( Ân Cha )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô hỡi Bồ Tát Mẹ ơi
Mẹ Quan Âm ( Phật Bà Quan Âm )
Nước Cam Lồ Dương Liễu Mẹ ban
Nhân gian đời đẩy lui ( Tật bệnh )
Nam Mô hời Mẹ hời Cha
Pháp Quyền ( Năng Lượng ) Thế gian đời ( Bớt đau )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô ơi hỡi ( Từ Bi ) thế gian ( Người )
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Tri lương ( Pháp Quyền ) Cung Thỉnh ( Mẹ Cha )
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/d8d50l_D94g

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *