KIẾT TẠO: – ( BÁO ÂN )

Hà Nội, lúc 20h 38ph ngày 08/ 08/ 2018

 

Trần gian lắm muộn nhiều phiền. Nhiêu khê ức bách cõi đời thế gian. Trần gian một cõi ta bà. Vòng xoay tam giới luân hồi ( Kiếp sinh ). Trần gian thế tục thế nhân. Ta bà sinh cõi luân hồi ( Nợ, ân ). Trả nợ hỡi tào quan. Phả độ hời gia tiên. Đều vòng xoay luân hồi. Tam giới tạo ( Kiếp sinh ). Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật ( Kiết Tạo Kiếp Sinh ). Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

BÁO ÂN

 

Hà Nội, lúc 12h 46ph ngày 07/ 08/ 2018

 

Gia Tiên. Tiên Tổ ( Sinh Thành )
Mẹ Cha ( Dưỡng dục ). Hải hà ( Non xa )
Trầm luân dâu bể ( Nghiệp đời )
Ta Bà muôn cõi sinh thành ( Độ, soi )
Hỡi ơi, ơi hỡi ( Nghiệp đời )
Trải qua ( Muôn cõi ). Ta Bà ( Tái sinh )
Ẩn hiện. Hiện ẩn ( Bóng đời )
Bóng Cha ( Tiên Tổ ) sinh thành ( Dưỡng nuôi )
” Công Cha bóng tỏa ( Bồ Đề )
Nghĩa Mẹ ấm áp ( Suối nguồn ) ru êm ” …
Ta đi, đi hết ( Chặng đường )
Non xa đèo núi trập trùng gió mây
Ân Cha. Nghĩa Mẹ ( Sinh thành )
Tiên Tổ ( Dưỡng dục ). Ngàn đời ( Chẳng phai )
Phai sao được. Chẳng thể ( Nguôi, quên )
Phàm là Người. Ân nghĩa ( Phu thê )
Một ngày nên nghĩa. Kiếp Người ( Nặng sâu )
Nghĩa ân ( Tiên Tổ ) sinh thành
Nghĩa ân muôn cõi. Nẻo về ( Nhớ đau )
Một ngày sống trọn dương gian
Chia li tử biệt. Nghiệp đời ( Nặng ân )
Quên sao được ( Nghĩa ân. Ân nghĩa )
Lời Cha dạy vang hồn sông núi
Tiếng ầu ơ Mẹ hát ru êm
Dòng sông quê Bà ngồi dệt vải
Triền đê chiều Ông cuộn gió lay
Bóng dáng hỡi ( Tiên Tổ ) ầu ơ
Nghĩa thương yêu ( Anh em ruột thịt )
Nghĩa ( Cuộc đời ) máu đỏ liền da
Bao mất mát ( Mùa Chiến tranh bom dội )
Máu thịt nào cũng Mẹ cũng Cha
Nỗi đau nào cũng Tiên Tổ Ông Cha
Nguyện thầm nỗi nhớ ( Tâm nhang )
Gửi tâm tròn nguyện ( Nghĩa ân Cõi Trời )
Muôn Cảnh Giới. Muôn nẻo ( Cửu Trùng )
Cũng tròn tâm nguyện ( Kiếp đời Báo Ân )
Mẹ Cha muôn cõi ( Ta Bà )
Vạn vật khắp chốn. Dương thế đời ( Nhớ ghi )
Báo hiếu ( Tiên Tổ ) sinh thành
Ân Cha. Nghĩa Mẹ lòng thành ( Tâm nhang )
” Phả Độ hỡi Gia Tiên ”
Lòng nhẹ nhàng ( Thành Kính )
Con cháu khắp muôn cõi
Dương thế đời ( Tạ Ân )
Chẳng có Mẹ có Cha
Ai sinh ta Cõi này
Cõi đời ta đang bước
Mọi nẻo ( Dẻo hoan ca )
” Phả Độ hỡi Gia Tiên ”
Cha mỉm cười ( Nghiêng bóng )
Mẹ thấm nhẹ giọt cay
Tiên Tổ hời ( Muôn Cõi )
Ta Bà ngân chuông gió
Niết Bàn nhẹ ( Bồng Lai )
” Phả Độ hỡi Gia Tiên ”
Chuông ngân vang ( Muôn Cõi )
Âm tào hời Địa phủ
Cha Diêm Vương mỉm cười
Con cháu ( Thế gian Người )
Lòng ( Thành Kính ) ( Báo Ân )
Ơi ơi hỡi ( Nhân Thế )
Phàm được sinh ( Kiếp Người )
Ta sống sao cho trọn
Ân nghĩa vẹn trước sau
Lo chu toàn trên dưới
Âm, Dương hỡi ( Ngũ Hành )
Cũng Ta Bà ( Kiếp Sinh )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ơi ơi hỡi ( Cổng Trời )
Hời ngân hời ngân bóng
Bóng non xa trập trùng
Mây gió ngàn xa đưa
Ngân nga rung chuông gió
Dập dìu sáo trúc ơi
” Trả Nợ hời Tào Quan ”
Nơi ( Cổng Trời ) chuông ngân
Hời Thiên Binh Thiên Tướng
Hời Thiên Đình ( Cha hỡi )
Đức Vua Cha Ngọc Hoàng
Đức Quốc Mẫu ( Mẹ ơi )
Cha Nam Tào Bắc Đẩu
Sổ ( Thiên Định ) xét soi
Ngày giờ tháng năm hỡi
Vẹn chín tháng mười ngày
Dương thế Người ( Khai hoa )
Mười hai đôi cánh nhỏ
Cánh Tiên Trời đánh dấu
Tròn vẹn một ( Kiếp sinh )
” Trả Nợ hời Tào Quan ”
Báo Ân hời Báo Nghĩa
Bóng dáng đó Hùng Thiêng
Bóng núi rừng trùng điệp
Bóng Xã Tắc Oai Hùng
Vẹn nguyên bóng trập trùng
Mây ngàn hời chuông ngân
Đức Vua Cha Ngọc Hoàng
Đình Đền mãi ( Lưu danh )
Kiếp sinh đời ( Ghi khắc )
Nghiêng bóng hình ( Uy Nghiêm )
Mẹ Quốc Mẫu ( Xét soi )
Cửu Trùng ơi ( Vang bóng )
Con cháu mãi ngàn đời
Dương thế hời ( Tụng ngân )
Ơi hỡi ơi ( Kiếp Người )
Phàm trần tục ( Một Cõi )
Đều khắc đều ( Nhớ ghi )
Ngày giờ tháng năm hỡi
Trọn vẹn một ( Kiếp Sinh )
” Trả Nợ hỡi Tào Quan ”
Báo hiếu về ( Muôn Cõi )
Trọn vẹn một ( Kiếp Sinh )
Hời ngân hời ngân xa
Chuông ngân ngân ( Muôn Cõi )
Con cháu ( Thế Dương đời )
Nguyện khắc. Nguyện ( Báo Ân )
” Phả Độ hời Gia Tiên
Trả Nợ hỡi Tào Quan ”…
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài pháp https://youtu.be/fL3k_tvL7g0

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *